SAU TẤT CẢ, VẪN CÒN LẠI NIỀM TIN

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm lớn nhất của Giáo hội và cũng là một mầu nhiệm khó hiểu nhất. Những ai từng ngồi trên ghế học viện đều có cảm nghiệm rằng đây là một mầu nhiệm khó hiểu, khó học. Thế nhưng, một khi đã nói đến mầu nhiệm, thì chắc chắn là khó hiểu, nếu không phải thế thì làm sao gọi là mầu nhiệm được nữa. Mầu nhiệm tiên vàn là một ân huệ từ Thiên Chúa, Ngài mặc khải cho ai thì người ấy được. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Thiên Chúa duy nhất của chúng ta Ngài lại có ba Ngôi vị, mỗi Ngôi vị đảm nhiệm một trọng trách khác nhau để cùng hiệp nhất trong một Thiên Chúa với mục đích duy nhất là yêu thương, sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa con người. Đó cũng chính là hành trình của một đời người. Khi chúng ta được sinh ra, được lớn lên, được nhận biết Thiên Chúa và được thánh hóa để sống xứng đáng với tình thương của Ngài và được sống hạnh phúc với Ngài.

Mục đích duy nhất của Thiên Chúa chính là yêu thương, tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều hiệp nhất trong một mục đích này. Thế nên, việc đầu tiên của chúng ta là cảm tạ hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban tặng. Cảm tạ thôi chưa đủ, chúng ta còn phải biết sống đáp trả với ân ban đó bằng cả cuộc sống mình. Vì chưng, Đền thờ trong tâm hồn ta chính là Đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Bấy lâu nay, ta sống mà như thể đã lãng quên sự hiện diện của các Ngài. Chúng ta đã sống chỉ cho sự ích kỉ, toan tính và ước mơ của riêng ta mà thôi. Chính sự cạnh tranh, bon chen, thua thiệt của cuộc sống đã đánh cắp sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cung lòng ta. Hôm nay Giáo hội long trọng mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi cũng là một dịp để nhắc nhớ cho chúng ta về trách nhiệm và bổn phẩn của mình.

Trách nhiệm của người tín hữu Kytô là chúng ta phải sống chứng nhân cho sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Cuộc sống chứng nhân ấy phải được biểu lộ qua cung cách sống, thái độ sống, hành vi sống của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải làm cho tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa lớn lên trong cuộc đời ta để những người sống xung quanh ta cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực ấy.

Bài học cao cả nhất mà chúng ta học tập được nơi mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là sự hiệp nhất, sự hiệp nhất trong ân sủng và tình yêu. Tuy mỗi Ngôi vị có một trách vụ, thế nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn đồng hiện diện, đồng sáng tạo, đồng cứu chuộc và đồng thánh hóa. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa Cha vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Con Một của Ngài. Nhờ tình yêu của Thiên Chúa Cha mà chúng ta được tạo dựng. Nhờ chính Ngôi Hai Thiên Chúa mà chúng ta được cứu chuộc. Nhờ chính tình yêu của Chúa Ngôi Ba mà chúng ta được thánh hóa.

Bài học vâng phục và khiêm nhường, bài học thinh lặng và khiêm tốn, bài học yêu thương và tha thứ, bài học hiệp nhất và quảng đại... những bài học được trả giá đắt từ lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi khiến cho chúng ta cảm phục và biết ơn. Bài học về quyền năng và sức mạnh, bài học về sự công bình và thánh thiện, bài học về lòng bao dung... những bài học gia tăng niềm tin và tình yêu của chúng ta: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết.” (Ga 16, 13)

Lạy Chúa, có biết bao nhiêu vị thánh suy gẫm về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi nhưng ai nấy đều thốt lên ấy là một mầu nhiệm cao cả với trí khôn nhân loại không thể nào dò thấu hết. Con cũng chỉ là kẻ đã từng ngồi trên ghế học viện, kẻ đã từng nhiều lần cầm bút viết lên mầu nhiệm này mà thực sự trong lòng cũng không thể nào hiểu thấu ngọn nguồn. Thôi thì đành lấy đức tin mà bù lại vậy. Tuy nhiên, dẫu rằng khôn thể dò nhưng cũng có rất nhiều bài học mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã giúp con tìm ra được chân lý cho cuộc sống. Đó là bài học về sự vâng phục của Ngôi Con, bài học về tình yêu sáng tạo của Ngôi Cha và bài học về quyền năng và sức mạnh của Ngôi Ba. Con xin lỗi Ngài, thời gian qua con đã sống phản nghịch, đã lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cung lòng con. Ước gì, đằng sau tất cả, con vẫn còn một niềm tin vững mạnh vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài, để cuộc đời con phải là một cuộc đời chứng nhân cho sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới hôm nay.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.


Suy Tư Dòng Đời