Ngôi sao lạ xuất hiện cho các hiền sĩ ,

máng cỏ đã đánh động tâm hồn các mục đồng,

các kinh sư Do Thái biết nơi Chúa sinh qua sách Thánh,

ngay cả vua Hêrôđê cũng biết, qua việc các hiền sĩ hỏi  ông đuờng đi …

Tất cả là dấu chỉ của Thiên Chúa, cho mọi người và mọi nơi.

 

Hôm nay cũng vậy, trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,

trong nghị trường, thính phòng ; nơi hội thảo, văn phòng đối thoại…

trên mọi lĩnh vực : chính trị, khoa học, xã hội, nghệ thuật…

Những dấu chỉ của Chúa làm lòng người rung động, mọi người tuốn đến.
Mầu nhiệm Giáng Sinh tái diễn, con người tìm kiếm, hỏi han ,

lúc hoài nghi, trông đợi…nhưng cũng có lúc vui mừng, gặp gỡ…

Thế giới hôm nay tuy bị lôi cuốn bởi thành công , sự giàu có

muốn có danh vọng, tiếng tăm… chạy theo « mode », theo thần tượng…

Nhưng cũng đã mệt mỏi, chán chường …với những hệ lụy là

tranh giành, thù hận, ích kỷ, bạo lực, lãng công phí sức, sống vô nghĩa…

Người ta không tìm thấy lẽ sống khi cứ đánh mất chính mình

chạy theo người khác, theo những cái bề ngoài nông cạn, chóng qua.

Họ trở lại tâm trạng ba nhà hiền sĩ : đi tìm ánh sáng thực cho lòng mình .

 

Chỉ có Ánh Sáng đêm Noel mới đem lại niềm tin và hi vọng,

Liệu chúng ta có đón nhận để dám « đảo lộn » hướng đi , cuộc sống ?

Ba nhà hiền sĩ giúp chúng ta tự biết mình :

Hãy lên đường tìm Chúa dù còn hoài nghi, dù hành trình vô định

cho xã hội được công bằng hơn, chân lý được đón nhận hơn,

tình yêu được toả sáng hơn.

Vì Ánh Sáng đêm Noel đã vươn tới và chiếu soi

mọi góc tối tăm của thế giới cũng như của lòng người.

 

                                                                                                                      Ân Linh