Nếu chỉ để kiếm tiền và tìm thú vui trong đời là đủ,

cuộc sống sẽ thật hời hợt, nông cạn.

Để rồi một ngày gặp khổ đau, thất bại

con người sẽ phải đào sâu hơn, suy nghĩ, đặt vấn đề.
Có thể họ gặp được kho báu đời người : kho tàng trong ruộng, viên ngọc quý

là hình ảnh Nước Trời mà Tin Mừng đề cập đến hôm nay.

 

Nước Trời đang ở đây, tuy thật không tầm thường,

nhưng lại như được dấu kín trong những gì bình thường,

Có lẽ chúng ta đã đi qua điều quý giá mà không để ý, lưu tâm,

không bị lôi cuốn, gắn bó  ;  Sống xa cách, dửng dưng .

Rồi bỗng dưng, chúng ta may mắn chợt khám phá Nước Trời hiện diện

sẽ thấy mình không rời bỏ thế giới, nhưng thế giới đã đổi thay,

tâm hồn chúng ta chợt nhận ra chiều sâu những sự việc,

ý nghĩa của gặp gỡ, vẻ đẹp của tình yêu, ánh huy hoàng của hi vọng…

Quả thật Nước Trời đang ở đây, đang khai mở lòng người.

 

Tuy nhiên chỉ khám phá, vui mừng nhận ra kho báu vẫn chưa đủ.

Con người cần đi xa hơn : can đảm về bán hết những gì mình có

để tậu mua thửa ruộng, viên ngọc : là chính Nước Trời.
Tình yêu là vô giá, chúng ta có dám hi sinh để có ?

Nước Trời thật không ở đâu xa, chúng ta sẽ nhận ra và sở hữu

khi con tim biết quảng đại dấn thân cho xã hội,

trong một Giáo Hội của con người và vì con người .

 

 

                                                                                                               Ân Linh