« Hãy biến đá này thành bánh…”. Cơn đói khát, thiếu thốn hôm nay

không chỉ là bánh ăn mà cả những nhu cầu vật chất, sự bận tâm tiền bạc.

Đó là cơn cám dỗ đẩy con người đi tìm mình, phục vụ cho mình trước hết.

Hãy biết rằng : chỉ có Lời Chúa mới giúp con người thoả mãn cơn đói nội tâm.

 

“Hãy gieo mình từ trên cao xuống…”

Con người với bản năng hiếu kỳ, thích những việc phi thường, nhiệm lạ,

có lúc muốn lợi dụng siêu nhiên, ngay cả Chúa, để tạo uy tín, thế đứng cho mình.
Thiên Chúa không muốn chúng ta yêu Chúa vì Ngài quyền năng, hay làm phép lạ.

Hãy yêu Chúa chỉ vì Chúa, chứ không phải vì lợi lộc, thoả mãn của chúng ta.

 

“Hãy thờ lạy tôi, ông sẽ được mọi thứ…”

Con người được hứa sẽ sở hữu mọi vinh hoa trần thế khi lệ thuộc Satan.

Cơn cám dỗ quyền lực luôn ám ảnh con người trong mọi thời đại,
Thần Dữ dối trá về quyền lực của mình, khi quyền năng chân thật là của Chúa.

Là con cái Chúa, chúng ta thừa hưởng quyền đó khi chỉ thuộc về Ngài.

 

Chúng ta xin Chúa vượt qua thử thách, chứ không tránh xa thử thách.

Chính những thử thách sẽ rèn luyện chúng ta vượt những giới hạn yếu đuối

chiến đấu với Thần Dữ và triển nở trong đời sống thiêng liêng.

Sa mạc thử thách cũng là sa mạc của tự do

với chân trời bát ngát như viễn tượng, như khát vọng của phận người

nơi chúng ta có thể tự do lựa chọn để sống tự do hay nô lệ :

Hãy tỉnh thức, lựa chọn chính chắn để là người tự do,

rồi chúng ta sẽ có khả năng tự giải thoát mình và giải thoát người khác

khỏi những quảng cáo dối trá thoả mãn cái « tôi » ích kỷ, lệ thuộc Thần Dữ,

để hết lòng yêu mến và thờ lạy chỉ một mình Chúa,

Đấng đã chiến thắng sự dữ và yêu thương cứu chuộc con người.

 

                                                                                                                          Ân Linh