Với những kiến thức, kinh nghiệm sống, định kiến, giáo dục…

Trong đầu mỗi người thường có sẵn « khung » để gắn người khác lên.

Hình ảnh Thiên Chúa, đối với nhiều người, cũng không ngoại lệ ,

nhiều người chỉ nhìn Ngài qua truyền thống, giáo lý, bài giảng, hình thức…

nhìn qua những phương tiện truyền thông, báo chí, dư luận…

Chúa đến gặp chúng ta và  hỏi :« Phần các con, các con bảo thầy là ai ? »

 

Đây không phải là câu hỏi thăm dò dư luận,

vì Đức Giêsu thật sự quan tâm đến lòng chúng ta,

đến quan hệ thâm sâu, sự gắn bó yêu thương giữa ta với Ngài.

Chúng ta chỉ có thể nói Ngài là ai, trong mức độ mình nhận biết :

Ngài chẳng là gì ? Hay Ngài đang hiện diện trong ta

như Thiên Chúa sự sống : Yêu thương, tha thứ, hi sinh, dấn thân…

Chân lý này không do chúng ta tưởng tượng hay tìm thấy bằng trí hiểu,

nó được Thiên Chúa mạc khải, được Thánh Thần Chúa nói trong tim ta.
Lời tuyên tín của Phêrô và của chúng ta nữa,

là tình cảm, là ý chí mà Chúa gợi lên giúp chúng ta sống

trong quan hệ tình yêu với Chúa và với anh em mình.

 

Và khi Phêrô tuyên tín, Chúa Giêsu lập tức trao nhiệm vụ.

Khi chúng ta trả lời câu hỏi « Chúa là ai » trong đời mình 

lời tuyên tín đó sẽ không dừng ở tư tưởng,ở lãnh vực cá nhân,

lời đó sẽ tạo nên chứng từ về Chúa, được sống giữa lòng đời.

ý thức của chúng ta, lời tuyên xưng của chúng ta ở đó,

nhiệm vụ và niềm vui của chúng ta cũng ở đó.

 

                                                                                                                                 Ân Linh