Trong tình yêu Chúa, Hội Thánh là cộng đồng sống cho nhau và với nhau,

với bản tính con người, Hội Thánh vẫn còn những thiếu sót, bất toàn.
Yêu thương không là nhắm mắt, bịt tai trước những lỗi lầm của anh em

nhưng cũng không là áp đặt, chuyên chế, phóng chiếu mình lên người khác.

 

Từ ngàn xưa, tội lỗi tuỳ thuộc vào bản chất của hành vi phạm tội,

nhưng chúng cũng tuỳ thuộc vào ý thức và ý hướng của con người.
Yêu thương hệ tại ở việc tôn trọng lương tâm, ý thức và ý hướng người khác,

chính họ chịu trách nhiệm về thiện ích, quyền lợi, ơn cứu độ của họ.
Điều này đòi hỏi chúng ta đi vào đối thoại để hiểu biết,

chúng ta chỉ sửa lỗi khi anh em thật sự có lỗi, sửa nhiều lần trong tình yêu,

sửa một mình không được thì với vài ba anh em, sau là với cộng đoàn,

và quan trọng nhất là sửa với ơn Chúa : trong lời cầu nguyện cho anh em.
Thiếu những điều này, những tiến trình sửa lỗi chỉ là áp đặt

những chủ kiến hạn hẹp hay từng phần, đầy thiếu sót trên anh em mình.

 

“Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra lòng thương mến “.

Yêu thương không phải chỉ là chia nhau những tình cảm đẹp, có qua có lại ,

yêu thương là muốn và hành động cho lợi ích của anh em, của mọi người.
Chúng ta chia sẻ và đồng trách nhiệm về những thiện ích chung,

trong phận người liên đới và tự do tương trợ,

luôn xem việc xây dựng cộng đoàn, sửa lỗi anh em mình

là công việc của tình yêu, liên lỉ và trường tồn .

 

 

                                                                                                                       Ân Linh