Từ sáng đến chiều, người chủ đã 5 lần ra đường kiếm thợ,

Chúa thật bận tâm đến những kẻ  sẽ làm vườn nho của Người.
Khi tuyển mộ, người đời thường nhìn vào bằng cấp, dáng vẻ, tính khí…

còn Chúa nhìn vào người nghèo hèn, thất nghiệp, đến tất cả chúng ta.

 

Chúng ta được mời làm vườn nho, không phải vì mình xứng đáng,

Chính lòng tốt Chúa đã tuyển dụng, lời mời của Ngài đã nâng giá trị chúng ta.
Chúa đến tìm mọi người, cho họ công việc và sự sống trong mọi lúc :

từ sáng tinh mơ hay giờ thứ 11, Ngài có việc làm cho tất cả ,

Niềm tin Kitô giáo đặt chúng ta vào công việc, không bao giờ trễ cho bất cứ ai.

 

Có lẽ những người thợ giờ đầu tiên tin vào hợp đồng,

còn những người thợ giờ cuối cùng lại tin vào lòng tốt.
Dù vậy, lòng nhân từ Chúa chẳng để ai phải về không.
Chúa thưởng công không dựa vào công đức, trình độ, thời gian

điều Ngài nhìn đến là thiện chí , lòng thành của con người,

với lòng tốt bao la của Ngài,thật ta không sao đo lường được.
Cần chi phân bì, so đo với sự hào phóng của Chúa với người khác

khi chúng ta đã lãnh nhận xứng với phần mình.

 

Chúa gọi con người trong mọi giờ của lịch sử, mọi giờ của đời sống

Hãy để đường Chúa đến mời gọi trở thành đường chúng ta đi,

tới vườn nho Hội Thánh, còn bao việc cho những người thiện chí.
Khi không ở trong tương quan mặc cả, tính toán với Chúa,

chúng ta được trả công hơn là mình xứng đáng, lòng không ganh tị,

sẽ chan chứa niềm vui và chia sẻ hạnh phúc với anh em mình.

 

                                                                                                   Ân Linh