Trong bài Tin Mừng hôm nay, từ ngữ tiệc cưới xuất hiện 7 lần

Con số 7 với người Do Thái tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn,

Niềm vui và tình yêu của Thiên Chúa thật tràn đầy, sung mãn.

Ngài mời gọi mọi người đến dự tiệc, sống giao ước và chia sẻ tình yêu,

thế mà nhiều người lại dửng dưng, khinh miệt, thoái thác.

 

Sự từ chối lời mời của Chúa ngày nay vẫn xuất hiện với nhiều lý lẽ :

quá bận rộn, nhiều công việc, khó khăn đời sống, không đủ sức….

Con người đã chối bỏ, đánh mất mình trong những việc phụ thuộc, nhỏ nhoi.

Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn hào phóng, mời gọi con người trên các nẻo đường,

qua Giáo Hội, tự bản chất là truyền giáo, vẫn lôi kéo trần gian đến với Chúa.

Dù chúng ta không xứng đáng, hãy cứ  trao mình cho lòng thương xót Chúa,

với ước muốn đáp lại lòng tốt của Ngài, sống mỗi ngày một tốt hơn.

Thật "Hạnh phúc cho người được mời đến dự tiệc Thiên Chúa".

 

Tuy được mời từ các ngả đường, nhưng cũng cần có thái độ tích cực

cần chuẩn bị đáp lại lời mời : mặc áo cưới .

Vấn đề "bị loại" không phải vì không xứng đáng, mà vì thái độ không hợp.

Áo cưới được nói ở đây là biểu tượng hoán cải, là vẻ đẹp bên ngoài

diễn tả điều chúng ta lãnh nhận bởi đức tin tự bên trong, là những nhân đức.

Áo cưới khiến ta thành người mới : áo : dịu hiền, khiêm nhường, kiên nhẫn…

 

Chúng ta không thể đến gần Thiên Chúa mà không làm vừa lòng Ngài,

nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô là "Hãy mặc lấy Đức Kitô ".

để như Đức Kitô làm đẹp lòng Chúa Cha là Người chủ tiệc.
Chúng ta vui đến với tiệc Thánh Thể của Người trong lúc đợi chờ

ngày được dự  Tiệc Cưới  huy hoàng, vĩnh cửu, trên chốn thiên cung.

 

                                                                                                                      Ân Linh