"Thưa Ngài, có nên nộp thuế cho Cêsarê hay không ?"

người ta đặt câu hỏi gài bẫy Chúa, và hôm nay họ cứ muốn rõ ràng

giữa trần gian và Nước Trời, quốc gia và Giáo Hội, Chúa và Cêsarê …

Có nhiều người đã vịn vào câu trả lời của Chúa, tách rời làm hai lãnh vực

để rồi hoặc dấn thân trong đối kháng , hoặc sống thu mình.

 

Quyền lực trần thế thường đi đôi với sức mạnh chính trị, quân sự, tiền bạc…

sức mạnh đó có khi tốt khi xấu, tuỳ người điều hành và cách xử dụng.

Chúng là "ông chủ xấu và là người nô lệ tốt ",

Có thể phục vụ nhưng cũng có thể hủy hoại con người.

 

Ở đây, Đức Giêsu không chống đối Cêsarê, đại diện quyền lực trần thế

vấn đề không phải là thuế, là trần gian với những bận tâm bao quanh,

"không phải ngày chủ nhật là của Chúa, còn các ngày thường thì thuộc Cêsarê ".

Ngài chỉ khuyên chúng ta đừng lẫn lộn những gì của Chúa và của thế quyền.

"Không ai có thể cùng làm tôi hai chủ…".Có 1 trật tự của xã hội con người,

nhưng cũng có một trật tự lớn hơn thuộc về Thiên Chúa ngay từ tạo dựng.
Theo lương tâm, hãy chọn bậc thang giá trị cho đời sống của mình.

 

"Hãy cho Ta biết hình tượng trên đồng tiền này là của ai ?"

Theo hình ảnh của ai mà chúng ta được dựng nên: Cêsarê hay Thiên Chúa?

Thế giới này không hoàn toàn xấu xa "thuộc về ma quỷ ",

đây là thế giới tốt lành Thiên Chúa tạo dựng, được hoàn hảo bởi chúng ta,

là nơi Thiên Chúa đặt chúng ta vào, để chúng ta nên thánh.

Hãy nhìn chính mình là hình ảnh Chúa, thay vì nhìn hình của Cêsarê

Sống và nguyện xin để hình ảnh này phục vụ cho vinh quang của Ngài.

 

                                                                                                           Ân Linh