Người ta hỏi Chúa về giới răn trọng nhất,

câu trả lời là :"Ngươi hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ".

Hoá ra tình yêu thật quan trọng nhất, là sự sung mãn của lề luật,

sự sung mãn này đã nảy sinh điều luật quan trọng không kém :

"Và ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi ".

 

Điều cốt yếu không phải : nói về luật, hiểu luật, thuộc luật,

mà thực hành luật trong tình yêu thực sự với Chúa và con người.

Yêu Chúa, chúng ta nên giống Chúa, có con tim của Chúa,

con tim yêu mến hết mọi người, không loại trừ, thiếu vắng một ai.
Câu trả lời của Chúa hôm nay làm chúng ta suy nghĩ về luật yêu thương :

luật không phải là vấn đề cho phép hay cấm, lỗi hay phải, thưởng hay phạt,

rồi cần giữ điều tối thiểu và an toàn để không phạm luật ,để giữ mình .

Vì tình yêu  không so đo, nó vượt mọi tính toán, kể cả tính toán của luật,

"Mức độ của tình yêu là yêu không mức độ ",

như Chúa trên thánh giá, như bao vị thánh trong dòng lịch sử,

như muôn ngàn chứng nhân của Chúa giữa đời sống hôm nay.

 

Luật sẽ vô nghĩa khi không được hiểu như một diễn tả

về tình yêu bao la của Thiên Chúa khoan dung, tốt lành.
Thiên Chúa chỉ có con tim chúng ta để yêu mến người khác,

Giới răn trọng nhất không ở trong luật, nhưng ở trong tim.
Hãy sống yêu thương để kiện toàn lề luật,

làm cho luật nên sống động nhờ những con tim bác ái chân thành.

 

 

                                                                                                                Ân Linh