Lễ các Thánh được cử hành trong bầu khí trang trọng, vui mừng ;

Các ngài, những người của tám mối phúc thật, đã là thánh trên trái đất này

và là các thánh của Vĩnh Hằng, hoàn tất chính mình trong phúc Chúa hứa ban.
Chúng ta ca ngợi không chỉ là quá khứ anh hùng, vẻ vang, đẹp đẽ.

Đây, lời khen ngợi lòng tốt lành, sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa,

đây, ước vọng dấn thân, lòng muốn nên trọn hảo, của chúng ta hôm nay .

 

Cùng các Thánh, chúng ta nói lên ngôn ngữ của tình yêu, ai ai cũng hiểu,

dù người thất học, vô thần, khó tính, cứng cỏi, độc ác đến đâu…

Ngôn ngữ của những người hiền lành, khóc lóc, xót thương,

khao khát lẽ phải, kiến tạo hoà bình… vì anh em, vì trần thế .

Nên thánh thật không dễ, phải chiến đấu với trần gian và chính mình

bằng khí giới yêu thương, lại sống như người bé mọn, thấp hèn,

không đứng bên cạnh những người vĩ đại, bậc anh hùng, các phe thắng.

Các thánh như bị thiệt thòi, thua trận, rồi chiến thắng mãi sau mới có,

Phúc thật chỉ đến sau : Nước Trời, Đất cơ nghiệp, sự ủi an, no thoả…

Sự vĩnh cửu của con người đi qua thế giới này bằng con đường giải thoát,

Những mối phúc thật giải thoát các ngài, giải thoát chúng ta

để tất cả trở thành "đoàn dân của phúc thật ", tiến về "Giêrusalem mới ".

 

"Bất cứ ai đặt hi vọng nơi Người thì tự thánh hoá mình,

Cũng như Người là Đấng Thánh "   (1 Ga 3,3)

Chúng ta trông cậy vào Chúa, thực thi những đòi hỏi của Tin Mừng .
Hạnh phúc hứa ban đươc tặng cho ta ngay lúc này, dù trong nước mắt,

sự thánh thiện, với ơn Chúa,  sẽ trở thành hiện thực

và sẽ là tương lai của toàn nhân loại chúng ta.

 

                                                                                 Ân Linh