Con người không thể sống khi quên quá khứ, cha mẹ, tổ tiên,

Hôm nay, Hội Thánh bày tỏ lòng yêu thương tôn trọng người quá cố

và tuyên xưng niềm tin sống lại ; Ca ngợi, khẩn cầu lòng thương xót Chúa,

đây cũng là dịp nhắc nhở chúng ta về sự chết, để biết sống thế nào.

 

"Chống lại sự chết, chỉ có một giải pháp

đó là phải sống mỗi ngày một cách bất tử ".

Quên cái chết, người sống sẽ có thể mất đi hi vọng sống tốt

và để những người đã lìa đời mất đi sự trợ giúp bằng lời cầu nguyện,

bằng ký ức sống động sinh lợi cho thế giới và chính bản thân mình.

Trước mầu nhiệm sự chết, con người bàng hoàng sợ hãi :

sợ điều mình không biết, sợ việc sẽ xảy ra, sợ mình không còn là mình,

nhất là sợ chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống …

Nếu cái chết làm con người xao xuyến, chính vì chúng ta cảm thấy

mình được tạo dựng để sống với Thiên Chúa mãi  mãi.
Cũng như những người quá cố, chúng ta cảm nghiệm được

vực thẳm thiếu thốn của hiện hữu trước sự hiện diện sung mãn của Vô Biên

suối cạn thiếu vắng tình yêu nơi ta trước đại dương thương xót của Lòng Ngài.

Nhớ người đã khuất, chúng ta liên đới, cầu nguyện cho họ và cho ta nữa,

Tình yêu Chúa sẽ thanh luyện, cứu vớt, quy tụ :  Các thánh trên trời,

các linh hồn nơi luyện ngục, và cả chúng ta , nên đoàn dân thánh vinh quang.

 

Nhớ người đã chết, với sự yêu mến họ, chúng ta sống tình yêu,

lòng nhân từ và ân sủng Chúa  sẽ bù đắp, hỗ trợ con người.

Dù cuộc sống còn nhiều bấp bênh, đau khổ, khó khăn,

dù nhiều lúc Thiên Chúa dường như vắng mặt.

"Hãy trông đợi Chúa, hãy sống can trường,

hãy phấn khởi tâm hồn và trông đợi Chúa "   (Tv 26,14 )

 

                                                                                                                           Ân Linh