Có 10 người trinh nữ, 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan ,

họ đều có đèn, chỉ khác ở chỗ là lượng dầu nhiều hoặc ít ở trong đèn.
Chờ đợi Chúa, Kitô hữu chúng ta không "cầm đèn" đức tin thụ động,

cần tìm dầu để đổ vào đèn : Tin Mừng, Giáo huấn của Giáo Hội,

việc bác ái, hi sinh, lời cầu nguyện, đời sống đạo…

chúng ta là những người khờ dại hay khôn ngoan ?

 

Sự khôn ngoan của loài người khác hẳn sự khôn ngoan Thiên Chúa,

5 cô khờ dại nghĩ dầu trong đèn đã đủ, thấy mình tự đủ cho mình,
còn 5 cô khôn ngoan biết sẵn sàng trong tình yêu để đèn không tắt.

Tin Mừng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, làm đèn cháy sáng

đèn đó đang nằm trong đôi tay yếu đuối, đôi khi bất xứng, của chúng ta,

hãy trân trọng giữ gìn, hãy cầm chắc, tỉnh thức đón Chúa.

Không có đèn đức tin, tình yêu sẽ bị bóp nghẹt, hi vọng sẽ tắt ,

chúng ta sẽ như những người khờ dại, không gặp được Chúa,

sẽ phải ở ngoài cửa, sống trong đêm tối bẽ bàng .

 

"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người !  "

Trong cuộc đời, nhiều lúc chúng ta mệt mỏi, ngủ quên,

Chúa tình thương sẽ đánh thức, sẽ thứ tha những lỗi lầm, thiếu sót,

chỉ có điều là tim ta có sẵn sàng, có mở cửa đón Người ?

Rồi ánh mắt tỉnh thức của ta sẽ sáng không thua" ngọn đèn" tin tưởng,

Bạn và tôi làm sao ngủ được nữa, thế giới sẽ không còn say giấc ,

khi Chúa hiện diện chứa chan, sung mãn, trong cõi lòng của chúng ta ?

 

 

                                                                                                                     Ân Linh