Những nén bạc được quảng đại phân phát theo khả năng người nhận,

giao phó xong, người chủ đi xa, vắng mặt.

Với con người ,đây là cơ hội để nắm, mở ra cho rủi ro hoặc may mắn ,
còn Chúa, Người mở một không gian tự do cho sáng kiến con người.

 

Có thể coi những nén bạc là tài năng, đức tính... Chúa ban,

nhưng đó cũng là nhân cách, đời sống, sự hiện hữu con người.

Đừng vì sự an toàn rồi chôn nén bạc, bảo vệ mình,

sợ vất vả, phiền hà, mất mát…,lo giữ chặt thay vì sinh lợi.
Thời gian sẽ trôi mau, không đợi ai, chúng ta đừng để mất :

hãy tạo điều thiện, thưởng thức vẻ đẹp và lòng tốt của Tạo Dựng,

khai mở với người khác, sống và hoàn tất sự sống khi trao ban.

Chúa tin tưởng chúng ta, lòng tin phải đáp lại lòng tin,

 chúng ta cần hành động xứng với sự tín nhiệm,

Con người sẽ được thưởng nhờ lòng tin qua hành động,

chứ không phải vì tài năng hay công việc mình làm .

Một lòng tin dám làm, liều mình, vượt qua, bền bỉ…

trong sự năng động, sinh lợi; giải thoát ta khỏi mọi sợ hãi, lo âu.

 

Đời sống sinh lợi được cắm rễ trong niềm tin,

dù niềm tin này có đòi hỏi dấn thân, dù theo Chúa là vác thập giá,

hãy sống và xác tín như lời Đức Bênêđictô XVI kêu gọi :

"Đừng sợ Đức Kitô,

Ngài không lấy đi điều gì và Ngài trao ban tất cả,

ai tự hiến cho Ngài sẽ được gấp trăm".

 

                                                                                                                     Ân Linh