Samaria bị người Do Thái coi là vùng đất ngoại đạo, thù nghịch,

Chị phụ nữ Samaria lại bị coi là người không đứng đắn: đã 5 đời chồng.

May thay ở đó có  một giếng nước, nơi con người có thể múc sự sống

nơi có thể gặp gỡ, trò chuyện, nơi Đức Giêsu đã dừng chân.

 

Vùng đất Samaria hôm nay rải rác khắp nơi,

Có thể ngay trong lòng mỗi người, nơi có những người không được yêu mến

cũng có thể là chính chúng ta, những người bị coi là thù địch.

Ở đó có một giếng nước, chính Chúa đã tới trước

Chúng ta đừng đi qua mà quên dừng lại, gặp gỡ anh em mình.

 

Ở đây, thái độ chị phụ nữ Samaria thật buồn cười, tội nghiệp :

chị như làm tất cả để chính mình khỏi bị đặt vấn đề ,

chị hỏi han, chất vấn Chúa, đi từ bình nước tới chỗ thờ phượng

khi lướt qua những khó khăn tình cảm riêng tư, muốn che dấu để khỏi bế tắc,

rồi bỗng nhiên lại phải trở lại với chính mình, gặp Đấng biết rõ và cảm thông chị.

Chị đã mở cửa lòng và tìm thấy cho mình ý nghĩa cuộc sống.

 

Còn Chúa ở đây thật tuyệt vời : không tố cáo, rửa tội, tuyển mộ, ghi danh.

Ngài không để người đối thoại phải lúng túng, dấu diếm, hổ thẹn, lo lắng.

Chúa đánh động lòng người, cho họ lắng nghe, cởi mở, thích thú đón tiếp Ngài.
Dẫu là chị phụ nữ, anh chị và tôi, hoặc ai đi nữa. Và dẫu từ đâu đến,

thì Chúa đã đến vì chúng ta, mở lời, mến yêu, và hứa cho ta nước hằng sống.

 

Hãy như chị phụ nữ, để bình nước dưới chân Ngài

rồi chạy đi loan báo với mọi người, điều chị và chúng ta đã tìm thấy .

Điều đó đẹp hơn, nhiều hơn tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong đời

là chính Chúa Giêsu, Nước hằng sống của nhân loại hôm nay.

 

                                                                                                                          Ân Linh