Chúa đã về trời, nhưng chúng ta còn ở thế gian

Làm nhân chứng cho vinh quang , danh dự và khuôn mặt Thiên Chúa.

Hội Thánh, chứng nhân của Chúa từ bao thế hệ

trước tiên không là những linh mục, chuyên viên . Hội Thánh là tất cả chúng ta,

là dân Thiên Chúa, cộng đồng tình yêu muốn theo chân Chúa .

 

Đức tin Chúa ban, cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm

không để thành những siêu nhân ,

là những người trung thành với niềm vui của Ngài.
Đức tin đó cũng không giảm thiểu vào hành vi thờ phượng, vào tình cảm riêng tư

được chứng thực qua hành động và cuộc sống của những ai thật tin vào Chúa.

 

Chúa không đợi con người tốt đẹp, hoàn hảo rồi mới yêu mến

Người đã yêu mến trước, để họ nên toàn hảo, trọn lành.

Đến phiên chúng ta, hãy yêu mến trước, dù anh em có ra sao chăng nữa.
Phải chăng có lúc chúng ta thiếu kiên nhẫn , thiếu yêu thương

chúng ta chỉ nghĩ tới mình, bày tỏ mình, dấu kín mình

thiếu tình yêu của Chúa trong ta.

 

Với sức riêng mình, sẽ là điều không thể, hoặc quá khó.
Với Chúa, chúng ta sống yêu thương trong mức độ bao la của Ngài

mọi sự trở nên sẽ trở nên : có thể , dễ dàng.

Chúng ta còn ở thế gian, Chúa mãi hiện diện trong chúng ta.
Và khi bày tỏ Chúa và niềm tin của mình cho thế gian

Chúng ta mới thật sự là « người của Chúa ».

 

                                                                                                                       Ân Linh