Chúng ta trải qua phần lớn đời người  trong ngôi nhà của mình ,

nơi dệt bao ước vọng, dự tính, nơi thực thi bao công việc, cảm tình…

Các ngôi nhà thật cần cho cuộc sống và những vật liệu thường giống nhau,

chỉ khác ở nền móng để có giá trị, để được vững bền với thời gian,

Chúa như đã hỏi chúng ta: chúng đuợc xây dựng trên cát hay trên đá ?

 

Cuộc đời chúng ta cũng hứng chịu bao nhiêu mưa bão :

buồn phiền, chán nản, đổ vỡ, thất bại, bệnh tật, tang tóc…

Những gì chúng ta xây dựng sẽ vững chắc trường tồn

khi dựa trên nền tảng đức tin, khi lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

 

Xây nhà trên cát là không thực hành Lời Chúa, là nói mà không làm,

nói mình yêu Chúa mà lại khoan dung với sự dữ, sợ bảo vệ chân lý,

nghiêng theo dư luận, để chiều gió cuốn đi,

nhân danh yêu thương để sống dễ dãi, đầu hàng,

dựa theo tình cảm ngả nghiêng như cát mềm dễ di dời, bất định.

Cũng là nói :”Lạy Chúa Lạy Chúa  !“ mà không làm theo ý Chúa

khi có thái độ chỉ hài lòng với việc cầu kinh, sống đạo bề ngoài,

thích nói và tranh luận về Chúa với lời đầy hoa mỹ và trí thức,

luôn nói hay mà không hành động, hoặc thích làm mà không cần nghe Lời Chúa.

Đâu là cơn đói khát sự công chính trong đời mình ?

Đâu là lo âu thực sự về anh em, đâu là sự tiếp đón người khác biệt ?

Đâu là hành vi yêu thương thân thiện kẻ thù ?

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại nền tảng đời mình.

Chính chúng ta đang xây hạnh phúc hay bất hạnh cho mình,

khi xây dựng nhà mình trên cát hay trên đá !

 

                                                                                  Ân Linh