MÁNG CỎ ĐÊM NAY
Quỳ bên máng cỏ khô
Con say sưa chiêm ngắm
Chúa Hài Đồng Giê-su.
Đêm năm xưa thanh vắng
Ngoài đồng hoang Bê Lem
Mẹ đản sinh Con Chúa
Hài nhi bé Giê-su.
Đêm năm nay Chúa đến
Nơi đồi núi hoang vu
Cao nguyên sương mù tỏa
Trong đêm tối âm u.
Máng cỏ dát đầy sao
Nhấp nháy đèn điện sáng
Cây thông đứng thẳng chào
Con quỳ đây sâu lắng.
Ma-ri-a Mẹ Chúa
Im lặng với Giu-se
Ngoài trời gió se lạnh
Ôi…
Máng cỏ đêm nay
Chúa Cứu Thế giáng sinh
Nhân loại hưởng an bình
Hồng ân Đấng cứu độ.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT
Noel 2006