Trọng Kính trao về Cha Mẹ
trọn trái tim con với tất cả
yêu thương của lòng con được
gửi gấm trong bài:
Suối Tình 2
Tình là thứ … muôn đời ai cũng khát
Khát Tình Yêu, tình Mẫu Phụ, Phu Thê
Ðể đời con chẳng bao giờ chán chê
Tình thơm ngọt như một giòng sữa Mẹ
Mẹ yêu ơi! Con muôn đời nhớ Mẹ
Người Mẹ hiền gương mẫu đẹp tuyệt vời
Mẹ nuôi con vất vả cả một đời
Bao khổ đau cam chịu trong lặng lẽ
Dưỡng dục con từ thuở còn thơ bé
Mẹ dịu dàng dậy dỗ săn lo con
Khuyên nhủ con giữ: “Tứ Ðức” vẹn tròn
Con ghi lời vàng son Mẹ dậy bảo
Dù đời Mẹ có gian truân chao đảo
Vẫn yêu con dào dạt như sóng cuồn
Bao nhớ thương theo giòng sữa tràn
tuôn
Nuôi đàn con bằng trọn tình yêu Mẹ
Con nhớ lời Mẹ ru êm khe khẽ
Mẹ cưng chiều, Mẹ ôm ấp yêu thương
Ðể tình Mẹ tỏa hơi ấm nồng hương
Cho con tròn giấc ngủ không thao thức
Con diễm phúc có Cha hiền tài đức
Ðễ đời Cha dẫu thăng trầm khổ đau
Cha lặng thầm gánh chiụ vạn âu sầu
Cho đàn con vui sướng từ bé nhỏ
Thương con nhiều nhưng Cha không bày
tỏ
Suốt cuộc đời Cha tận tụy chăm lo
Nuôi đàn con được sung sướng ấm no
Quên thân mình hy sinh vì con cái
Cha nhân từ, nghiêm minh, lòng khẳng
khái
Răn dậy con biết: ”Ngũ Lễ” cương
thường
Dẫn dắt con vững bước mọi ngã đường
Giữ tâm hồn đẹp thanh cao đạo hạnh
Tình Cha Mẹ như biển hồ lai láng
Rộng mênh mông che lấp cả bầu trời
Tràn yêu thương con cháu cả một đời
Tình Mẫu Phụ! Ôi cao vời khôn ví!
Biết tả sao trọn tình yêu cao quý
Cho thấu vẹn ơn sinh dưỡng Mẹ Cha
Tình sâu rộng như biển Thái bao la
Ðể muôn đời truyền lưu ghi sách sử
Thương Cha Mẹ không ngỏ bằng ngôn ngữ
Ðem yêu thương con dệt kết thành thơ
Tỏ tình con ngay từ thuở ấu thơ
Luôn tôn kính, trọn đời yêu Cha Mẹ.
Với nhan đề:”Suối Tình” này vào Hạ năm 72 tại
bệnh viện Saint Paul trên giường bệnh con đã sang
tác một bài thơ yêu kính gửi về Cha Mẹ với tất cả
tâm lòng con vô cùng cảm động
trước tình yêu thương
bao la của Cha Mẹ vượt mọi gian khổ và không quản ngại
tốn
kém lo thuốc thang cho con…
Ðể hôm nay và mãi mãi tình thương yêu của Cha Mẹ
dành cho chúng con vẫn ngọt ngào và tràn tuôn lai láng
tựa
như thác, như suối chảy mãi không ngừng
như
tình thương của Cha Mẹ cho chúng con luôn mãi đong đầy
không
bao giờ cạn vơi như Suối Tình.
Hoài Thương
10-15-1993
Ðã đăng trong báo:
Lời Chúa số 148.Tai Paris.