Suối Tình
1
Con chợt nghĩ: Nếu ngày ấy con chết?
Ai thay con lo phụng dưỡng Mẹ Cha?
Cho vẹn tròn lòng hiếu đạo thiết tha
Để đáp đền công ơn Cha nghĩa Mẹ
Trên giường bệnh hai hàng mi ngấn lệ
Nhìn Cha buồn, Mẹ sầu khổ héo hon
Dù mệt nhọc, dù sức lực hao mòn
Chẳng quản ngại vì con là tất cả
Lòng Cha Mẹ yêu con, ôi khôn tả
Tình mênh mông như sóng biển đại dương
Trọn tâm hồn là thác suối tình thương
Thật ngọt ngào tràn tuôn cho con cái
Vòng tay ấm Mẹ ôm con êm ái
Ánh mắt Cha trao con vạn thương yêu
Lo cho con, Mẹ héo hắt tiêu điều
Suốt tháng ngày luôn bên con săn sóc
Biết bao lần, Mẹ lệ rơi thầm khóc
Lặng nhìn con quoằn quoại trong cơn đau
Lòng Mẹ Cha, ôi muôn vàn đớn đau
Cận kề con mong thế thay chia sẻ
Dấu lệ rơi, con âm thầm lặng lẽ
Nhìn Mẹ Cha lo khoắc khoải buồn phiền
Luôn trông cậy khẩn cầu Chúa triền miên
Chẳng màng tiếc bao bạc tiền tốn phí
Tình Cha Mẹ lượng cân nào đo ví !
Tận đáy lòng con xúc động dâng trào
Nghe suối tình yêu tuôn đổ dạt dào
Trọn tim con dành kính Cha, thờ Mẹ
Trên lầu hai bệnh viện buồn vắng vẻ
Đêm hôm nay con mượn những vần thơ
Dù vạn lời trút gửi vào tâm thơ
Chẳng tả hết tình con yêu Cha Mẹ
Chắp hai tay con thì thầm khe khẽ
Cảm Tạ Mẹ Nhân Ái
Maria
Mẹ nhiệm mầu xoa dịu
nỗi xót xa
Cứu con khỏi bệnh
thương hàn nguy khó.
Sáng tác xong lúc 1hr đêm tại Bệnh viện Saint Paul
khi
chị em trong phòng đều yên giấc, riêng mình con
nằm
trên giường bệnh thao thức đặt những vần thơ nầy
kính
trao về Cha Mẹ yêu quý của con.
Con : Hoài Thương
SàiGòn, Hạ 1972