CON
YÊU BA
Ba ơi ! con rất yêu Ba
Đôi hàng lệ nhớ chan hòa mến thương
Cuối trời xa tít ngàn phương
Xông pha giữa chốn đoạn trường gió sương
Ánh sao Ba sáng soi đường
Yêu thương – Phục vụ nêu gương chói lòa
Tình yêu
cao qúi thăng hoa
Con luôn hãnh diện về Ba tự hào
Tình con hiếu nghĩa ngọt ngào
Mùa Xuân hoa nở dạt dào thiết tha
Nắng Hè thiêu đốt nứt da
Đất trời luân chuyển bao la xoay vần
Lá Thu nằm héo ngoài sân
Con lo Ba ốm tấm thân hao gầy
Đông về gía buốt chân tay
Ba ơi ! mặc áo cho dầy ấm luôn
Ước mơ rạo rực tâm hồn
Ba là hạnh phúc chẳng buồn tương lai
Thời gian níu lại năm dài
Đời con nhỏ bé yêu hoài không ngơi
Bốn Mùa nghe giọng Ba cười
Sống lời Ba dậy rạng ngời tình yêu
Thực hành vâng giữ mọi điều
Yêu Ba cố gắng thật nhiều chăm ngoan.
Khuất
Dũng