NHỮNG BÀI THƠ
XUÂN 2
Cung Chúc Tân Xuân
,chúc mọi ngưoì
An khang hạnh phúc ngập vui tươi
Tiền tài lộc bổng vào như nước
Sự nghiệp công danh ngập tiếng cườì
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thõa lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời
CHÚC
xuân phước lộc biệt não phiền
MỪNG cho trăm họ thọ bá thiên
NĂm tài tháng hỉ tiền như hậu
MỚi cũ không ngoài một chữ duyên
AN cư gia đạo hằng tương đắc
KHANG kiện thân tâm thái sơn bằng
THỊNH đạt vinh thăng thiên niên kỷ
VƯỢNG cát thành lưu kết hoa đăng
CUNG bậc nào hơn bóng
dáng xuân
CHÚC nhau năm mới mộng tương phùng
TÂn hỷ lộc tái năng lai đáo
XUÂN tình thấu bước tận cửu trùng
VẠN nẻo sông hồ hanh thông tận
SỰ tình thế thái một chữ tâm
NHƯ như bất động tâm cùng cảnh
Ý xuân bàng bạc ....bất nhiễm trần
VẠN lần Xuân đến lại
Xuân đi
SỰ ấy có chi mà lạ kỳ
NHƯ một nốt trầm trong khúc nhạc
Ý chừng cung bật đổi, lắm khi...
AN lạc chán chê thì thác loạn
KHANG ninh rồi đến lúc ba đào
THỊNH - Suy, Vinh - Nhục ta với bạn
VƯỢNG cát một đời Xuân ước ao....
Chúc Xuân
Chúc nhau một mùa Xuân hạnh phúc
Nắng lụa vàng, hay lúc mưa rơi
Nụ cười rạng rỡ trên môi
Chân trời, góc biển, tình người đơm bông
Chúc nhau một tấm lòng nhân ái
Cây muộn phiền nở trái yêu thương
Mình là những bạn đồng hương
Năm châu bốn biển, tha phương tìm về
Chúc nhau một ngày về quê mẹ
Tay trong tay, giọt lệ tương phùng
Thành đô, phố xá tưng bừng
Ba ngày Xuân đến, vui mừng gặp nhau
Chúc nhau một chuyến tàu hạnh ngộ
Hẹn gặp nhau trên phố Sài Gòn
Bạn ơi, quả đất vẫn tròn
Dù xa vạn dặm, vẫn còn quê hương
-
Vui Xuân - Ngô Thy Vân
Ðầu
năm mừng tuổi
lì xì
Cuối
năm tiềm vịt,
luộc mì mà ăn
Bánh
chưng, bánh tét đầu năm
Giao thừa hái lộc, xin
xăm cầu tài
Vui
xuân em mặc
áo dài
Thướt
tha tà áo
dáng người trâm
anh
Me cười mắng
khéo con ranh
Diện
chi nhiều rứạ.
áo xanh, áo
vàng!
Xuân xứ hoa đào - Nguyễn khánh Chân
Dừng chân ghé lại xứ hoa đào
Xuân đã đến rồi buổi sáng nao
Thành phố mãi chìm trong mộng mị
Đồi thông say đắm giấc ngàn sao
Cam Ly ngây ngất mây se sắt
Than Thở miên man gió nghẹn ngào
Đà Lạt mơ màng sương khói phủ
Tình nồng duyên thắm hẹn hò trao
Chiều Mơ Xuân Cũ - Nhược
Thu
Xuân về một nửa
Một nửa về đâu ?
Em ngồi tựa cửa
Có biết xuân sầu ?
Xuân về khe khẽ
Em gọi thầm tên
Tên người lặng lẽ
Nắng nhạt bên thềm .
Chẳng cầu xuân đến
Xuân vẫn tìm sang
Xin đừng khêu nến
Ðốt kỷ niệm tàn .
Xuân này xa xứ
Xa rất là xa
Chiều mơ xuân cũ
Nghèn nghẹn quê nhà ..
Hải Hà sưu tầm (Xuân Ất Mùi 2015)