Ngày xưa có em nhỏ
Đến với Chúa quên nhà
Cùng đoàn người hăm hở
Yêu Ngài, thân lê la
Mải mê nghe Chúa nói
Ngồi lê trên cỏ xanh
Dù sục sôi bụng đói
Em vui nuốt nhọc nhằn
Cho Ngài đi, cậu bé
Năm chiếc bánh thơm
ngon
Rồi mắt em sẽ thấy
Một đoàn dân hân hoan
Đong đưa hai con cá
Trên đôi tay thơ ngây
Kìa xem : sao nặng quá !
Lòng quảng đại đong đầy
Rồi em thu bánh
vụn
Thu niềm vui tràn trề
Chúa mời em cộng tác
Nuôi muôn người no nê
Vào đi,
người em nhỏ
Tiệc thiên
quốc chờ em
Quả tim hồng rộng mở
Trần gian
thêm êm đềm