NGÀY ẤY …
« Ngày
ấy… Sói sống chung với chiên con …»
( Is 11,1-10)
Ngày ấy muôn dân hưởng thái bình
Người người
toả sáng ánh tươi xinh
Rộn rã
theo nhau về Thánh Điện
Nhịp lòng
trầm bổng với muôn kinh
Ngày ấy xa
rồi mây u ám
Vầng Hồng
tuyệt mỹ sớm lên ngôi
Bóng tối u
sầu nay tiêu tán
Nụ cười rạng
rỡ thắm trên môi
Ngày ấy bò
beo vui liên hoan
Sói chiên
êm ấm sống chung đàn
Sư tử an nhàn nhai cỏ sữa
Trẻ cùng rắn lục dỡn tung tăng
Ngày ấy nhìn nhau thôi ái ngại
Cùng người trao gửi vạn yêu thương
Giáo mác gươm đao đều xếp lại
Luyện thành liềm hái cắt tang thương
Ngày ấy chung xây giấc mộng vàng
Đường về hạnh phúc bước thênh thang
Nguồn sống tuôn trào nơi Đá Tảng
Ôi ! nói sao cho hết ngỡ ngàng
Ngày ấy muôn người trong bốn bể
Đan vòng nối kết mối tương giao
Hoan hỉ một lòng chung tiếng kể :
Tình Chúa thương ngây ngất tự hào
Thanh
Phương