Rời xa đi ! Ngẫu Tượng
Kẻ mang tên « Bò Vàng »
Bao đời còn vất vưởng
Theo lòng dân đi hoang
Đời đâu là sa mạc
Mãi thiếu vắng tình người
Để dỗ dân lưu lạc
Bày muôn trò vui chơi
Là tượng đài hư mất
Đứng bất động khô khan
Sao bằng Thiên Chúa thật
Sinh động sống hoà chan
Ngươi có tên Tiền bạc
Tưởng mua được muôn loài
Lòng cậy trông tín thác
Nào ai bán cho ai ?
Khoác cao sang quyền lực
Mong đổi trắng thay đen
Chê gì người trung thực
Hay đâu kẻ bon chen
Che mờ bao điều thiện
Trước cái ác dung tình
Tìm hào quang vinh hiển
Mặc ngàn dân điêu linh
Là Mưu đồ thống trị
Là Khoái lạc giả hình
Con người tạo hình ảnh
Để mình suy tôn mình
Chúa tạo người giống Chúa
Hưởng vĩnh phúc thiên đàng
Người phóng mình thành Chúa
Đời bất hạnh gian nan
Rời xa đi ! Ngẫu Tượng
Mê hoặc giả thần linh
Thiên Chúa là Tối Thượng
Hãy cùng ta tôn vinh !