MuaChayThanh1_TP.jpg  

 MÙA CHAY THÁNH  

 

 

Tôi muốn bước vào mùa chay thánh

Với tâm tình thống hối ăn năn

Lòng chẳng thích chau mày ủ mặt

Chốn đông người lớn tiếng than van

 

Xin để lại chiên bò ngoài cổng

Khỏi tưởng lầm với lũ bán buôn

Thánh giá trần thân đồi gió lộng

Theo Ngài, tôi đến với tay không.

 

Hãy miễn trầm hương nghi ngút khói

Cay mắt người chẳng đủ tiền mua

Nến lòng say thắp đời kinh nguyện

Hương tin yêu thơm đẹp bốn mùa

 

Không tịnh chay, lấy gì kể lể

Công đức nào đáng để khoe khoang

Xin đứng cuối nhà thờ nhỏ lệ

Thương những lời biệt phái huênh hoang

 

Của bố thí “hai xu “ bỏ giỏ

Góp sửa sang thế giới bạc tình

MuaChayThanh2_TP.jpgĐời bao kẻ sang giầu khốn khổ

Mơ yêu người không chữ “ hi sinh “

 

Vui mang phận người con phung phá

Nhớ tình Cha quay bước trở về

“ Phúc - tội ” , song hành thân thiết lạ 

Tiệc mừng đẫm rượu, lệ tràn mi

                                                                              

                                                                             

                                                                               Thanh Phương