Có vùng đất Samaria

Trong cuộc đời và nơi lòng ta

Cô lập, lưu đầy bao đối lập

Người gần, sao cứ mãi như xa

 

May mắn có ở đây giếng nước

Cho người trò chuyện, sống quây quần

Cũng may đã hai nghìn năm trước

Có Người mệt nhọc, đến dừng chân

 

Chúa ngỏ lời xin, quả ngỡ ngàng

Suối vĩnh hằng khát nước trần gian

Thượng Đế vượt ngàn muôn  cách trở

Thương hết ai trong kiếp bẽ bàng.

 

Với Chúa, con cần chi dấu diếm

Lấy gì dối gạt được tình yêu

Chân lý, nguyện thành tâm lưu luyến

Cho dẫu tin yêu chẳng có nhiều

 

Chúa hãy cho con Nước vĩnh hằng

Dịu lòng khao khát, vợi băn khoăn

Tâm trí xin đừng thành cấm địa

Vun đắp yêu thương, đẹp thế trần

 

Thờ Chúa trong Tinh thần, Chân lý

Dẫu đời trôi nổi biết về đâu

Xin mãi tìm về Chân Thiện Mỹ

No thoả lòng con, Nước nhiệm mầu.

 

 

                                                                    Thanh Phương