"SAO CÁC BÀ LẠI TÌM NGƯỜI SỐNG Ở GIỮA KẺ CHẾT ?"(Lc24,5 )

                  @ Suy niệm về biến cố phục sinh .Lc 24,1-11

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

 

Cách  đây 2002 năm.Một biến cố vĩ đại đã làm đảo lộn cả lịch sử thế giới: Đức Giêsu Kitô,vị Cứu Chúa đã tới trần gian,sống kiếp làm người,rồi giờ đã định,Người theo ý Cha,nộp mình chịu chết,cứu độ gian trần.Đúng ba ngày sau ,Ngài từ mồ bước ra,vinh quang sống lại.Biến cố Chúa trên thập hình nói lên tình yêu vô bờ vô bến của Đấng cứu thế vô cùng nhân hậu.

 

Các môn đệ Chúa,các người thân tín,các bà phụ nữ sống gần bên Chúa đã được Chúa dạy bảo,khai phóng,nhưng nhất nhất chẳng ai hiểu nổi câu chuyện của Chúa,ý định của Cha đã được loan báo,vén mở cho họ từ trước.

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Các môn đệ,các người phụ nữ nhiệt thành,thánh thiện,cứ tưởng rằng Chúa đã chết rồi,không còn hy vọng gì nữa,mà thật…

 

Họ đã lo sợ,chán ngán,ê chề ,muốn quay về nghề truyền thống cũ.

Giấc mộng năm xưa muốn Thầy mình khôi phục lại nước Israen cho những người Israen

sống sót ,đã tan vỡ từng mảnh theo thời gian dài hun hút…

Giấc mộng làm quan,trở nên công hầu khanh tướng trong vương quốc của Thầy Giêsu

bỗng biến tan tành vì Nước Thiên Chúa không thuộc trần gian như nhiều người thường

lầm tưởng…

 

Chúa đã vạch cho họ thấy con đường chông gai,con đường thập giá mới đi tới được vinh

quang:có chết mới được sống.Có đau khổ mới có niềm vui.

Giờ này,cách đây đúng 2002 năm vào ngày thứ nhất trong tuần,vừa mới tảng sáng(Lc 24,1):

 

"Các bà phụ nữ đạo đức mang dầu thơm tới mộ Chúa.Cảnh tượng tảng đá bị lăn ra ngoài với ngôi mộ trống,đã làm các bà hết sức bối rối,hoang mang,sợ sệt…Lời Thiên Thần lay tỉnh các bà đã làm các bà sực nhớ lại những điều Đức Kitô đã nói trước (Lc 24,8).Các bà Maria Mađalêna,Gioanna,bà Maria,mẹ ông Giacôbê và các bà khác đã thuật lại sự việc cho nhóm Mười Một tông đồ, nhưng các ông vẫn chưa tin vì cho là chuyện lẩn thẩn,vớ vẩn,chuyện của Đàn bà(Lc 24,10-11).

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Xin cho chúng con biết mau mắn tin vào sự phục sinh của Chúa.

Xin mở miệng chúng con và mọi người có lòng tin để tất cả chúng con biết cảm tạ tình

Thương vô biên của Chúa.

Xin cho chúng con mang Chúa phục sinh trong lòng và đem Chúa phục sinh giới thiệu cho

Nhiều người khác để họ cũng có niềm tin như chúng con .Amen. Alléluia.

           

Linh mục Giuse Nguyễn hưng Lợi dcct         

 

 


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà