CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Những thái độ đón nhận Tin Mừng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 13:1-9)

         Một trong những công việc chính của sứ vụ Chúa Giê-su là rao giảng Tin Mừng.  Người giảng giữ vai trò quan trọng, nhưng việc lắng nghe của người lãnh nhận lời giảng cũng quan trọng không kém.  Hôm nay bên bờ Biển Hồ, Chúa Giê-su nói với dân chúng đang tụ tập chung quanh Người về Nước Trời.  Người mong mỏi lời giảng của Người về Tin Mừng Nước Trời sẽ được họ đón nhận với thái độ thích hợp để lời giảng ấy sinh hiệu quả.  Vì thế Người đã dùng câu chuyện dụ ngôn người gieo giống để nói lên những thái độ đón nhận khác nhau của người nghe.

         Trước hết, muốn dễ dàng bắt được ý nghĩa dụ ngôn, chúng ta không nên chỉ chú ý đến một chi tiết đơn độc, thí dụ hạt giống, vệ đường, bụi gai hay đất tốt, nhưng hãy chú ý đến sự kết hợp giữa hạt giống với nơi mà nó rơi xuống để sinh ra một kết quả.  Mọi hạt giống Nước Trời đều có khả năng phát triển, vì đó là điều Thiên Chúa muốn gieo vào tâm hồn chúng ta và mong đợi nó mọc lên và sinh hoa kết trái.  Vậy hình ảnh hạt giống rơi vào những nơi khác nhau là biểu tượng cho những người đang tụ họp chung quanh Chúa Giê-su để lắng nghe Người giảng về Nước Trời.  Chúa kể ra bốn nơi tượng trưng cho bốn thái độ đón nhận lời Tin Mừng.

         Hạt giống ở vệ đường tượng trưng cho những kẻ “nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu”.  Dĩ nhiên không phải vì Nước Trời là điều cao siêu nên những người này không hiểu, nhưng thực ra là vì họ không muốn hiểu hoặc chỉ muốn hiểu theo ý của họ.  Hạt giống Nước Trời đã được gieo trong lòng họ thì họ lại không muốn giữ, nhưng vứt ra ngoài vệ đường của tâm hồn mình cho quỷ dữ cướp đi.  Hạt giống nơi sỏi đá thì không có đủ đất để lớn lên.  Cây cỏ cần có đất để rễ của nó có chỗ bám và đứng vững.  Hình ảnh này diễn tả thái độ đón nhận của người nông nổi nhất thời.  Đón nhận Tin Mừng cần có một tâm hồn mở rộng, quảng đại, can đảm và kiên trì.  Nước Trời không phải là một thực tại bạo phát, nhưng được lớn lên dần dần trong tâm hồn chúng ta và trải qua những gian nan thử thách.  Ở đây đón nhận đòi chúng ta phải nhặt bỏ đi sỏi đá của tội lỗi, đồng thời cần đổ thêm đất ân sủng của Chúa.  Hạt giống nơi bụi gai gặp phải một cản trở lớn cho sự phát triển.  Kinh nghiệm trồng cấy cho thấy chỉ cỏ dại thôi cũng đủ làm cho cây lúa không lớn lên được, huống chi là cả một bụi gai!  Sức mạnh của bụi gai tượng trưng cho sức mạnh của “lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý”.  Nó chèn ép và làm cho lời Tin Mừng trở thành vô hiệu.  Cuối cùng là hạt giống rơi vào đất tốt.  Chúa Giê-su giải thích đó là “kẻ nghe Lời và hiểu”.  Nếu chỉ nghe thôi mà không hiểu, thì Lời sẽ từ tai này qua tai kia và chẳng để lại một hiệu quả nào.  Nhưng nghe và hiểu phải là hai hành vi liên kết với nhau để đón nhận lời giảng Tin Mừng Nước Trời.   Vậy nghe làm sao và hiểu thế nào?  Là nghe với tất cả sự chú ý và hiểu không những bằng trí óc mà nhất là bằng trái tim.  Hạt giống Tin Mừng tự nó đã có tiềm năng thay đổi tâm hồn, nên tất cả những gì chúng ta cần phải làm chỉ là mở lòng và dẹp bỏ mọi cản trở, nhờ đó sức mạnh biến đổi của Tin Mừng sẽ giúp chúng ta cởi bỏ con người cũ tội lỗi để mặc lấy sự sống mới của Chúa Ki-tô.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Dụ ngôn người gieo hạt giống chắc chắn là một câu hỏi dành cho mọi người:  Tôi thuộc loại người nào?  Dĩ nhiên câu trả lời của chúng ta không nhất thiết là hạng người này hay người kia, nhưng phải nói là mỗi người cùng một lúc đều có thể là cả bốn hạng người đón nhận Tin Mừng về Nước Trời.  Sự thật là Nước Trời đã ở giữa chúng ta rồi và bổn phận chúng ta luôn phải biến tâm hồn mình thành đất tốt, để cho những giá trị và sức mạnh của Tin Mừng ảnh hưởng trên lối sống của mình.  Những vệ đường, sỏi đá hay bụi gai thường hiện diện trong đời sống chúng ta.  Quan trọng là chúng ta hãy nhận diện chúng và cùng làm việc với ơn Chúa để tận diệt chúng. 

Một tin vui Chúa Giê-su nói với chúng ta khi Người giải nghĩa dụ ngôn:  “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”.  Chúng ta còn được hơn cả nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính, vì chúng ta có Lời Nhập Thể ở bên cạnh.  Người là con đường, sự thật và sự sống.  Tạ ơn Chúa!                                       

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A