Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời - ngày 15 tháng 8 năm 2020

Phó tế David Powers

Các bài đọc: 

Lễ vọng: 1 Biên Niên Sử 15: 3–4, 15–16; 16: 1–2 • Thánh Vịnh 132: 6–7, 9–10, 13–14 • 1 Côrintô 15: 54b – 57 • Luca 11: 27–28 

Lễ chính ngày: Khải Huyền 11: 19a; 12: 1–6a, 10ab • Thánh Vịnh 45: 10–12, 16 • 1 Côrintô 15: 20–27 • Luca 1: 39–56

 usccb.org/bible/readings/081520.cfm
  

“Hồn tôi tôn dương Chúa và thần khí tôi nhảy mừng Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi, vì người đã đoái nhìn thân phận mọn hèn tớ nữ của Người.”

Trong nhà thờ giáo xứ cũ của tôi ở Giáo phận Arlington, bang Virginia, nhà thờ thánh nữ Bernadette, bàn thờ được làm ra và được Thánh Gioan Phaolô II sử dụng cử hành Thánh lễ tại National Mall vào ngày 7 tháng 10 năm 1979, trong chuyến thăm của ngài đến Washington, DC. Khi kết thúc chuyến thăm của Ngài, các nhà tổ chức đã tìm kiếm một nhà thờ có thể sử dụng bàn thờ và nhà thờ Thánh nữ Bernadette đã được chọn. Họ ít biết rằng đó là một bàn thờ được tôn kính bởi một vị thánh khi cử hành Thánh lễ Hy sinh vào một ngày đẹp trời của tháng Mười. Tôi có vinh dự được giúp trong Thánh lễ vào buổi sáng Đức Thánh Cha Phanxicô phong Thánh cho Đức Thánh Gioan Phaolô II và khi tôi bái kính bàn thờ, tôi cảm thấy tôi đang bái kính một bàn thờ mà bây giờ đã là di tích của Thánh Gioan Phaolô II.

Chúng ta với tư cách là một Giáo hội và với tư cách là dân Thiên Chúa, đã bảo quản những đồ vật được thánh nhân mặc hoặc sử dụng trong suốt cuộc đời, xương hoặc tóc của các ngài, trang phục của các ngài, hoặc thậm chí cả bàn thờ của các ngài. Chúng ta không tin rằng những đồ vật được ban phúc này là ma thuật – nghĩa là con người yêu cầu cõi linh thiêng sử dụng các đồ vật đó để xin một số lợi ích cá nhân - nhưng Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đã chúc phúc cho những người này, và qua ân sủng của Ngài và sự ban phúc của những người thánh thiện này, di vật của họ được trở nên thánh. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người ta đã được khỏi bệnh chỉ bằng cách chạm vào một trong những di vật này - những di vật của các vị thánh. Trong Kinh thánh có ghi lại rằng một người đã được chữa khỏi khi chạm vào xương của nhà tiên tri Êlisa. Có thể dễ dàng ghi nhận rằng, ngay từ người đầu tiên, các Kitô hữu đã tôn kính các thánh. Nhiều thị trấn muốn vinh dự là nơi an nghỉ cuối cùng của các vị thánh nổi tiếng nhất. Ví dụ, hài cốt của Thánh Giacôbê Tông đồ, anh của Thánh Gioan, được cho là đã được chuyển đến Santiago de Compostela nước Tây Ban Nha sau khi Ngài chịu tử đạo tại Giêrusalem.

Di vật của các vị thánh đã được bảo vệ và tôn kính trong những ngày đầu tiên của Kitô giáo. Chẳng hạn, xương của những vị tử đạo ở Đấu trường La Mã vẫn được lưu giữ - có rất nhiều câu chuyện về điều này trong các bản trình thuật viết về những người đã chết vì Đức tin. Mẹ Maria đã hoàn thành cuộc sống của mình trên trái đất ở Giêrusalem hoặc ở Êphêsô, nơi Mẹ đã Thánh Gioan được chăm sóc. Tuy nhiên, chưa có thành phố nào nhận thi thể của Mẹ. Và tại sao không thành phố nào công bố hài cốt của Mẹ? Bởi vì không có bất kỳ hài cốt nào để tuyên bố, và những người sống vào thời điểm đó ở Giêrusalem hoặc ở Êphêsô biết điều đó. Không có tài liệu nào về việc hài cốt của Đức Maria được tôn kính ở bất cứ đâu - không nơi nào - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - được thừa nhận là vị thánh vĩ đại nhất của Giáo hội chúng ta - không hài cốt nào được tôn kính.

Niềm tin về Đức Mẹ Maria không phải là một niềm tin mới. Các Tiến sĩ của Giáo hội và các Giáo phụ của Giáo hội trải qua nhiều thế kỷ đã viết về lôgic của đặc ân Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Các bằng chứng cơ bản được xem xét bao gồm sự Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria và sự miễn trừ khỏi tội lỗi; Mẹ Maria với tư cách là Mẹ Thiên Chúa; Mẹ Maria khiết trinh muôn đời; và điều quan trọng nhất - sự nên một của Mẹ với công trình cứu độ của con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Giáo thuyết về việc Mẹ Lên Trời nói rằng vào cuối cuộc đời của mình trên trần gian, Mẹ Maria đã được đưa vào thiên đàng, cả xác hồn, bởi quyền năng của con Mẹ, là Chúa Giêsu. Các Giáo phụ dạy rằng Mẹ được lên thiên đàng giống như Hênóc, Êlia và những người khác trước Mẹ. Nhiều người không theo Công giáo nghĩ một cách sai lầm là những người Công giáo tin rằng Đức Mẹ Maria “lên trời”. Chúa Giêsu Kitô, bằng quyền năng của mình, đã lên trời. Mẹ Maria đã được Chúa đưa lên trời. Mẹ không làm điều đó bằng quyền năng của mình.

Theo đó, Mẹ Maria, được thụ thai vô nhiễm, không vương tội lỗi, được lên thiên đàng, cả thể xác và linh hồn, bởi vì kết quả của tội lỗi là cái chết và sự thối rữa của thể xác - mà Mẹ Maria lại không có tội lỗi gì trong cuộc đời của Mẹ. 

Cha xứ của tôi là một người trở lại đạo từ Giáo hội Lutherô và khi cha đang nghiên cứu giáo lý Công giáo về việc Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, người mẹ theo đạo Tin lành của cha đã hỏi cha làm cách nào để cha có thể giải thích cho hợp lý giáo lý về việc Lên Trời của Đức Maria. Cha trả lời câu hỏi của bà cố rất đơn giản và dễ thương, nhưng rất sâu sắc. Cha nói với bà cố rằng nếu cha ở trên thiên đàng và có khả năng cho bà cố lên thiên đàng để ở bên cha, thì cha sẽ làm điều đó trong tích tắc. 

Sự Lên Trời của Đức Maria mang lại cho chúng ta, là những người tin tưởng, nhiều hy vọng hơn nữa vào sự sống lại của chính thân xác chúng ta vào ngày sau hết vì Đức Maria đã ở trên trời, cả thể xác lẫn linh hồn, và Mẹ cầu nguyện cho chúng ta cùng dự phần với Mẹ. 

Anh em thân mến, Mẹ Maria là mẹ của chúng ta và Mẹ cầu bầu cho chúng ta cùng Chúa Giêsu, con Mẹ. Mẹ Maria yêu chúng ta như con ruột của Mẹ. Mẹ là Nữ Vương Thiên đàng và Mẹ cho chúng ta một gương mẫu về cung cách đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Sự khiêm nhường của Mẹ cung cấp cho tất cả chúng ta một lộ trình hoàn hảo để cư xử với những người khác mà chúng ta gặp gỡ trong khi tìm kiếm Nước Trời, nơi Mẹ ngự trị bên cạnh Chúa Giêsu với tư cách là Nữ Vương. Khi chúng ta nói “xin vâng” với Chúa, chúng ta giống như Mẹ Maria. Khi chúng ta làm những điều tốt đẹp cho người khác trong cuộc sống, chúng ta đang hành động giống như Mẹ Maria. Khi chúng ta yêu cuộc sống và làm việc để bảo tồn cuộc sống đó trên trái đất, chúng ta đang phản chiếu cuộc sống của Mẹ Maria. Khi trái tim chúng ta tan nát và chúng ta nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ được chữa lành, chúng ta kêu cầu Mẹ Maria có Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội gần như bị xé làm đôi trước sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu, con Mẹ, trên Thánh Giá. Khi bạn hoặc gia đình hoặc bạn bè của bạn gặp khó khăn, tôi xin bạn hãy kêu cầu Mẹ Maria, mẹ của chúng ta, cầu bầu cho bạn cùng Chúa Giêsu. Mẹ Maria, Đấng được tràn đầy ân sủng ngay từ đầu, không bao giờ quay lưng lại với bất cứ ai. Bây giờ chúng ta hãy kêu cầu Mẹ vì bất cứ điều gì đau đớn trong cõi lòng của chúng ta, và xin Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, gia đình chúng ta và cho thế giới đầy hỗn loạn của chúng ta và chúng ta hãy tin rằng Chúa Giêsu sẽ lắng nghe lời Mẹ và đáp lại lời cầu xin của Mẹ. 

 

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!

 

https://www.hprweb.com/2020/07/homilies-for-august-2020/#aug-15

 

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.


Suy Niệm Lời Chúa Năm A