LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Nên thánh là lời Chúa kêu gọi mọi người ở mọi thời đại

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Kh 7:2-4, 9-14;  1 Ga 3:1-3;  Mt 5:1-12a)

        Công Đồng Vatican II đã cập nhật hóa một đề tài đã bị nhiều người hiểu lầm, đó là việc nên thánh.  Người ta thường nghĩ việc nên thánh dành cho những người đặc biệt.  Nhưng qua tài liệu Công Đồng và nhất là do việc “phong thánh” đã xảy ra quá thường xuyên, hoặc có kẻ trào phúng gọi sự kiện các vị giáo hoàng hiện đại phong thánh quá nhiều là “lạm phát phong thánh”, Giáo Hội muốn chứng minh rằng nên thánh là việc ở tầm tay mọi người.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã chứng minh giống như vậy.  Chứng minh bằng quá khứ với hình ảnh các thánh nam nữ qua thị kiến của thánh Gio-an tông đồ (bài đọc 1).  Chứng minh bằng hiện tại là các hình thức khác nhau của việc nên thánh được Chúa Giê-su gọi là các Mối phúc (bài Tin Mừng).  Sau cùng chứng minh bằng tương lai được thư I thánh Gio-an thu gọn vào một viễn ảnh:  “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;  nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ” (bài đọc 2).

        1.  Các thánh nam nữ là ai?  Đó là những Ki-tô hữu thuộc Giáo Hội khải hoàn ở trên trời.  Hình ảnh Giáo Hội khải hoàn đã được thánh Gio-an tông đồ ghi lại trong một thị kiến.  Thiên Chúa cho Gio-an thấy một đám đông không tài nào đếm nổi gồm những con người đã từng sống trên cùng một trái đất với chúng ta.  Họ “thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”.  Khi sống trên trần gian, họ giống hệt ta bây giờ, nghĩa là cũng ăn uống, làm việc, giải trí… Họ cũng từng chịu thử thách và vì yếu đuối nên không tránh khỏi phạm tội nữa. Tuy là những người thuộc mọi thành phần khác nhau trên thế giới, nhưng khi đã trở thành “các thánh”, thì họ đều giống nhau ở một điểm duy nhất là “mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”.  Một trong các Kỳ mục đã giải thích cho Gio-an biết ý nghĩa của điểm chung duy nhất nói trên:  “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao.  Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”.  Vậy vị Kỳ mục muốn nói gì?  Đối với các thánh và cả chúng ta nữa, sống trên đời này là phải trải qua “cơn thử thách lớn lao”.  Đúng vậy, ta luôn luôn phải đối phó với thử thách do hoàn cảnh sống, do cám dỗ của ma quỷ, tội lỗi và thế gian.  Tấm áo rửa tội chúng ta lãnh nhận rất nhiều lần bị hoen ố vì sa ngã và vấp phạm của ta.  Nhưng may mắn là chúng ta có thể “giặt sạch và tẩy trắng” áo ấy trong máu Chúa Giê-su đã đổ ra trên thập giá.  “Thuốc giặt” hiệu nghiệm và kỳ diệu này sẽ phục hồi áo trắng linh hồn chúng ta.  Việc phục hồi này không phải là một lần thay cho tất cả, nhưng là một tiến trình kéo dài cho đến lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay.  Các thánh là những người ra đi trước chúng ta đã hoàn tất tiến trình giặt sạch và tẩy trắng áo của họ rồi.  Giờ đây họ có đủ tư cách “đứng trước ngai Con Chiên”, để thờ lạy và chúc tụng Thiên Chúa muôn đời.

        2.  Chúng ta cũng có thể trở thành các thánh.  Mục đích nên thánh là lời kêu gọi Chúa gửi tới mọi người không trừ ai.  Để chúng ta không còn lý do thoái thác, Chúa Giê-su đã nói đến những cách thức khác nhau có thể phù hợp với mọi người, để họ theo đuổi cùng một mục đích là trở nên giống Đức Ki-tô.  Chúa đã kể ra “Tám mối phúc”, để diễn tả một con đường (nên thánh) duy nhất, nhưng có tám lằn đường giống như một xa lộ vĩ đại dẫn tất cả chúng ta về cùng một điểm tới là nhà Cha trên trời.  Những lằn ấy mang các tên đường mà thế gian không thích và không chấp nhận.  Tuy nhiên ai muốn theo Chúa Ki-tô đều có thể chọn một lằn đường thích hợp với khả năng và đức tính của mình.  Thí dụ tôi chọn lằn đường “khó nghèo” trong khi anh chọn lằn đường “hiền lành”. Chị chấp nhận lằn đường “sầu khổ”, còn em đi trên lằn đường “khát khao nên người công chính”.  Người này lấy lằn đường “xót thương người” làm hạnh phúc, còn người kia muốn lằn đường “tâm hồn trong sạch” để dễ thấy Chúa trong mọi sự.  Lại có người thích lằn đường “xây dựng hòa bình” để thực hiện lý tưởng mọi người là con cái Cha trên trời.  Cũng có người chấp nhận lằn đường “bị bách hại”, thà chết không hề phản bội Chúa.  Phân biệt tám cách thức khác nhau để nên thánh giúp ta hiểu có nhiều cách khác nhau để làm môn đệ Chúa Ki-tô.  Nhưng trong mỗi cách thức ấy bao giờ cũng có một phần của bảy cách thức kia.  Thí dụ ai gặp sầu khổ thì dễ có lòng xót thương người khác.  Ai hiền lành thì cũng dễ dàng sống hòa bình với người khác.  Quả thực, khi công bố “Tám mối phúc” như “hiến chương Nước Trời”, Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta tấm áo có “một kích thước nhưng vừa cho mọi người” (one fits all)!

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Tôi nên thánh.  Anh (chị) nên thánh.  Chúng ta cùng nên thánh.  Vì nên thánh là lời Chúa kêu gọi mọi người.  Nên thánh là “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”.  Tuy nhiên thánh Gio-an cũng kêu gọi ta đừng quá lo lắng về tương lai, mà hãy chú tâm vào hiện tại.  Nên thánh gắn liền với hiện tại.  Mà hiện tại của ta là gì?  Ngài trả lời:  “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa”.  Chân lý này là một bảo đảm cho tương lai.  Hiện chúng ta đã được ơn cứu chuộc của Chúa Ki-tô biến ta thành con cái Thiên Chúa, nghĩa là có “khả năng căn bản” để làm thánh.  Vậy thì đường ta, ta cứ đi, ngại gì khó khăn nguy hiểm!  Đã có Đức Ki-tô dẫn đường và bạn đồng hành là các thánh, chắc chắn ta sẽ tới đích thiên đàng!

 

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A