CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Ngày 28/7/2002

KHO TÀNG QUÍ GIÁ

Mt 13, 44-52

 

Chúa Giêsu khi rao giảng Tin Mừng, Ngài nói về nước trời"Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến "( Mt 4, 17 ).Ngài đi khắp các nơi,rảo quanh xứ Galilêa giảng dạy trong các hội đường và loan báo Tin Mừng về nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân ( Mt 4, 23 ). Ngài nói" Thời buổi đã mãn vànước Thiên Chúa đã gần,hãy hối cải và tin vào Tin Mừng "( Mc 1,14-15 ).Nước trời là gì mà Tin Mừng hôm nay đề cập tới ? Ta phải làm gì để đạt được nước trời ?

 

I. NƯỚC TRỜI LÀ GÌ ?

Nước trời hay nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng là một nước trong đó Thiên Chúa là vua tình yêu,thống trị mọi loài,mọi vật với tình yêu tuyệt đối, tình yêu tư bỏ,hiến thân và hy sinh vì mọi người:"Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến thân vì người mình yêu "( Ga 15,13 ) , nước mà trong đó Thiên Chúa được tôn vinh và tôn thờ, nước mà mọi người đều là anh em với nhau, sống trong tình thương yêu hòa thuận với nhau ; nước khởi đầu ở trần gian và kết thúc ở cõi trời.Nước trời là một nước mà con người phải chấp nhận cái định luật xem ra rất nghịch lý là bán tất cả,từ bỏ tất cả,đành mất tất cả để chiếm được nó.Câu chuyện Tin Mừng của thánh Matthêô 13,44-52 tường thuật trong chúa nhật này với hai dụ ngôn báu vật chôn ngoài đồng và viên ngọc quí,nội dung gần như nhau, diễn tả cái trớ trêu của Tin Mừng, của nước Thiên Chúa.Người tìm gặp báu vật chôn ngoài ruộng,thương gia tìm được viên ngọc quí . Cả hai đều có một thái độ như nhau là trở về trong vui mừng,hân hoan.Tin

Mừng nhấn mạnh đến niềm vui và sự chóng vánh nhanh nhẹ của người tình cờ gặp báu vật và ông thương gia tìm kiếm,gặp được viên ngọc quí,nhưng cả hai dù tình cờ hay phải nhọc công tìm kiếm,họ đã có phản ứng như nhau là mau mắn trở về nhà bán tất cả những gì họ có,không do dự,không nuối tiếc,một quyết định thật dứt khoát và cương quyết vì hai ông đã nhận thấy kho tàng,ngọc quí có giá trị lớn lao hơn của cải các ông đang có, nên hai ông đã từ bỏ,dứt khoát với những gì các ông đang thủ đắc với một phản ứng mau lẹ sau khi đã khám phá và hiểu giá trị những gì các ông sắp có được.Tin Mừng trong trích đoạn này muốn nhấn mạnh đến việc "gặp được" và "tìm được " . Chính vì gặp và tìm được mà hai ông có một quyết định hết sức táo bạo,dứt khoát và không tiếc nuối, hối tiếc ,đó là hai ông nhất nhất như một bán tất cả những gì mình đang có mà mua thửa ruộng và viên ngọc quí ấy .

 

II. TA PHẢI LÀM GÌ ÐỂ ÐẠT ÐƯỢC NƯỚC TRỜI ?

Chúa Giêsu đòi hỏi con người thái độ dứt khoát, từ bỏ nếu muốn làm môn đệ và theo Ngài .Chúa nói với nhân loại:" Hãy tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trước."( Mt 6, 33 ) . Chính vì thế, Chúa ra lệnh cho các môn đệ " Hãy theo Ta " " Hãy vác thập giá mà theo Ta ". Nơi khác Ngài nói:"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết hay Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng làm môn đệ của Ta "." Ai đã cầm cầy mà còn ngó lui thì không xứng đáng với Ta ". Chúa Giêsu đòi hỏi người theo Chúa phải có một thái độ dứt khoát tận căn, không được thỏa hiệp để mưu tìm sự dễ dãi và được đặc quyền đặc lợi.Nơi khác Chúa Giêsu nói :"Cửa dẫn vào sự sống thì chật,đường đưa tới sự sống thì hẹp "( Mt 7,14 ). Làm môn đệ của Chúa Giêsu , Ngài đòi hỏi phải vác thập giá hằng ngày ( Lc 9,23 mà đi theo Ngài. Còn đối với người thanh niên giầu có, Chúa Giêsu truyền lệnh: "Hãy về bán hết những gì anh có mà phân chia cho người nghèo khó và trở lại đi theo Ta ".Theo Ðức Kitô có nghĩa là chiếm đoạt được Ngài vì Ngài là tất cả , Ngài là"Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống ".Chúa Giêsu là hiện thân của nuớc

trời. Nơi Ngài, nhân loại có tất cả mọi sự. Nên,muốn có Ngài, con người phải hy sinh, từ bỏ đến nỗi có lúc phải chịu đau khổ và phải hy sinh cả mạng sống nữa.Vì, nơi Chúa Giêsu,nhân loại tìm được kho tàng quí giá, tìm được viên ngọc quí mà ông thương gia đã nhọc công tìm được và vui mừng bán tất cả để mua cho bằng được viên ngọc quí đó.Chính vì hiểu được Chúa là gia nghiệp,là lẽ sống,là cùng đích của con người mà đã có biết bao các nam tu, các nữ tu đã hy sinh cả tuổi trẻ đẹp nhất của mình mà hiến thân cho Thiên Chúa.Biết bao nhiêu người đã liều mạng sống để làm chứng cho bộ mặt đầy yêu thương của Chúa. Biết bao Kitô hữu đã không chấp nhận thỏa hiệp để mưu tìm sự dễ dãi trong cuộc sống mà họ sẵn sàng từ khước tất cả để chỉ sống cho Chúa.Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh có biết bao các thánh, biết bao những Kitô hữu đã khám phá, đã gặp được và đã tìm được kho tàng và ngọc quí đó là giá trị của Tin Mừng , của giáo huấn, giáo lý các tông đồ, nên họ đã không ngần ngại từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả,để đáp lại những đòi hỏi của Chúa, của nước trời .Kho tàng,ngọc quí là báu vật nước trời, nhân loại hay môn đệ Chúa muốn có được, tất cả nhất nhất phải có một thái độ : vui mừng, phấn khởi, bán tất cả, phân chia cho người nghèo khó,rồi trở lại đi

theo Ðức Kitô vì nơi Ngài có sự sống sung mãn và sự sống dồi dào.Theo Chúa, là môn đệ Chúa sẽ bị mọi người ghét bỏ .

 

Xin cho mọi người chúng con cảm nghiệm mất là được, chết là sống , tha thứ là bình an .

Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con trên con đường theo Chúa để chúng con biết cởi bỏ con ngươi cũ mà mặc lấy Ðức Kitô.

 

III. Ta hãy suy gẫm lời thánh Augustinô:" Chúa Giêsu không đáng giá chút nào, nếu Ngài không được coi trọng hơn tất cả ".

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà