THỨ  BA TUẦN THÁNH NĂM  2003

@Ys.49,1-6  ; Ga 13,21-33.36-38

 

Đặt vấn đề :Tuần thánh kỷ niệm ,kính nhớ những hành vi thánh của Chúa

 

(thánh có nghĩa là linh thiêng ) .Nói thế vẫn chưa đủ:ta như được đứng trước những cử chỉ,những thái độ ,những mạc khải,những tỏ lộ không chỉ nghe nói,nghe đọc mà được diễn tả ra bằng những hành vi cụ thể như ta có thể sờ,nắm,đụng vào con người thật của Chúa Giêsu ,đến nỗi khi có hỏi ta đạo công giáo các ông,các bà thờ gì,ta chỉ cần chỉ cho họ thấy những hành vi của Chúa được diễn tả ra trong tuần này như thế là đủ rồi :Vâng ,ngày hôm chúa nhật lễ láChúa vinh quang đi vào Giêrusalem trong cung cách vị vua hiền từ,vi vua phục vụ,vị vua khiêm tốn để rồi Ngài chấp nhận ý Cha hy sinh chịu chết trên thập giá để mang ơn cứu độ cho ta,cho nhân loại.Hôm qua thứ hai thánh Chúa nghĩ tới cái chết đang tới với Ngài và hôm nay cái chết càng rõ nét hơn khi Giuđa ra đi trong đêm tối để mưu phản Ngài .

 

Vậy cái chết đối với Chúa Giêsu có nghĩa gì ?

Chúng ta nghĩ sao về cái chết khi chúng ta đang cố tìm hạnh phúc những gơi ý cho những ngày thánh .

 

I.Cái chết đối với Chúa là một chiến thắng .

 

Chết mới được nên lời :"Khi Ta bị treo lên khỏi đất Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta " "Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu "(Ga 15,13 ).Chúa thấy trước cái chết,nhưng Ngài vẫn bình tĩnh đón nhận theo ý Chúa Cha.Ngài mạckhải Ngài là vua tình yêu .Chúa Giêsu ý thức sâu sắc tình yêu Chúa Cha dành cho Người và cho nhân loại ,cho dù những đau khổ,những thử thách đang dồn dập giăng mắc dưới chân Người ,Chúa không hề nao núng,không xao xuyến ,Người chấp nhận con đường thập giá;Thiên Chúa Cha đã yêu,đã chon Ngài ngay từ khi lọt lòng mẹ,Ngài như người tôi tớ đau khổ của Giavê ,như con chiên hiền từ bị đem đi giết .Chúa chấp nhận đi vào con đường cứu thế để thực hiện ý Chúa Cha.

 

II.Chúng ta nghĩ gì về cái chết khi chúng ta đang cố tìm hạnh phúc ?

 

Cách đây hơn hai tuần,tôi có đi xức dầu cho một người cha gia đình :gồm một vợ và 5 đứa con,ông ta còn trẻ mới hơn 50 tuổi đời .Cuộc sống trước khi đi nằmviện thành phố ,các bác sĩ phát hiện khối u trong não ,anh ta vẫn bình thường,đời sống đạo đức không sáng sủa lắm,có nghĩa là anh ta có đạo,được rửa tội, nhưng không sùng đạo,khi phát hiện khối u ,các bác sĩ cho anh về nhà ,và tôi tới xức dầu,ban bí tích giải tội ,phép lành tòa thánh và cho anh chịu lễ.Anh nói với tôi"Thưa cha xin cha cứu con ,con có vợ và năm con.Con đang muốn sống và vẫn muốn tìm hạnh phúc cho cuộc đời của con,cho vợ và cho các con của con.Tôi nhớ tới lời Chúa Giêsu đã nói với Matta và Maria :"Ta là sự sống lại và là sự sống ,ai tin vào Ta dù có chết cũng sẽ sống lại "(Ga 11,25 ) khi Lazarô đã chết và được an táng trong mồ đã 4 ngày rồi .Tôi lại nhớ tới phép lạ Chúa làm cho con bà goá thành Naim sống lại và con trai của ông Giairô được sống lại .Tôi vui vẻ nói với Anh ,Anh ráng khỏe mai mốt chạy thể dục,thể thao với tôi .Sáng sớm hôm nay thứ ba thánh (26/3/02),người nhà tới báo với tôi , anh của người nhà là Phêrô đã qua đời .Tôi im lặng giây lát nghĩ tới thân phận yếu hèn và không có quyền năng của mình và chiều nay lúc 14 giờ ,tôi đã làm nghi thức tẩm liệm và phát tang cho gia đình ở vùng kinh tế xa xôi không nhà thờ,không nơi thờ phượng .Quả,cái chết vẫn là cái đang rình rập mọi người như Chúa Giêsu đang gần kề cái chết …Khi về tới nhà,tôi lật giở cuốn sách vị Aân sĩ khôn ngoan mà trong dịp lẽ bổn mạng Giuse của tôi sơ phụ trách và cộng đoàn Dòng thánh Phaolô   đã chúc mừng tôi .Tôi đã đọc đi đọc lại nhiền lần với những suy tư miên man về cuộc sống,về đời tu ,về những bi đát :đau khổ,thử thách và ngay đến cái chết của con người (cái chết của em bé,cái chếtcủa vị ẩn sĩ ).Hóa ra cái hạnh phúc màcô thiếu nữ khi gặp vị ẩn sĩ trên núi,trong hang động chỉ có thể tìm thấy khi con người biết từ bỏ,hy sinh,chia sẻ ,con người mới có sự bình an và sự bình an là cần thiết (chỉ khi biết nghe và theo lời Thiên Chúa,con người mới có sự bình

an (bình an các Thiên Thần loan báo ngày Chúa Giáng Sinh ).

 

Ebba de Pauli, người Thụy Điển,một bà chuyên làm việc xã hội,đau yếu trên giường

bệnh nhưng vẫncó nhiều người hỏi ý kiến vì bà giúp nhiều người tìm được an bình.

 

III.Những gợi ý :

 

1/ Chúng ta đừng như Giuđa,dù Giuđa là một trong mười hai môn đệ .Chúa yêu thương ,chọn lựa và cho làm quản lý,nhưng vì ham tiền ,ham danh vọng ,Giuđa đã bán Chúa 30 đồng bạc ,một số tiền nhỏ nhoi ,không đáng gì.Giuđa bỏ ra đi trong đêm tối có nghĩa là đồng loã với ma quỉ ,với Satan .Ta xét lại thái độ ta sống xem đã đúng với lời Chúa,giáo huấn của Hội Thánh ,đúng  với lời của các vị mục tử dậy bảo hay không ,hay ta nghe lời xúi giục của ma quỉ,quên đi lời Chúa, quên đi Tin Mừng đang hạch hỏi ta.

2. Ta hãy bắt chước Phêrô và các môn đệ khác : Phêrô cản đường Chúa,chối Chúa 3

lần, nhưng Phêrô có thái độ khiêm nhương, sám hối khi Chúa nhìn ông.Các môn đệ khác cũng vậy thôi (bỏ Chúa,chạy trốn nhưng Chúa Thánh Thần xuống,họ quay về và trở nên dũng mãnh hiên ngang ) làm chứng cho Chúa . Ta xét xem :

 

a/gặp thử thách khó khăn ta có kêu trách Chúa không ?

b/ta có dám tuyên xưng đạo ra trước mặt người khác không ?

c/ta có làm biếng đi lễ đi nhà thờ không hay ta cứ ngủ,đi lễ cũng được màkhông cũng

được ? Ta có biết nghĩ tới người nghèo,người cơ cực vv ?

3.Ta hãy dọn lòng :"Tỉnh thức và cầu nguyện " để có thể như 5 cô trinh nữ khôn  ngoan gặp được Chúa là Tân Lang ,như người trộm lành đã gặp được Chúa nhờ lòng khiêm nhượng của của anh ta.

- Ta hãy làm sạch tâm hồn để đón Chúa phục Sinh:như tủ lạnh chất đầy đồ hư,thối, hư ta có can đảm dọn sạch không ? như nhà dơ ta có dám quét dọn sạch để cho nhà mát không ? Máng không thông đọng mùi hôi thúi ta có thông cho sạch không ?

 

Xin Chúa,Mẹ Maria và thánh cả Giuse giúp ta để ta đi vào con đường thập giá của

Chúa,hầu ta phục sinh với Ngài :"Ta là sự sống lại và là sự sống "(Ga 11,25 ).

 

Lm Giuse Nguyễn hưng Lợi

4-9-2003


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B | Về Trang Nhà