Lễ Đức Mẹ Lên Trời

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 1:39-56)

 

          Chúng ta không có đoạn Tin Mừng nào nói về việc Đức Mẹ lên trời sau khi kết thúc cuộc đời trần thế.  Hôm nay Giáo Hội lấy lại đoạn Tin Mừng rất quen thuộc, Đức Mẹ đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, để ta suy niệm về việc Chúa đưa linh hồn và xác Mẹ lên trời.  Vậy cuộc viếng thăm này nói với chúng ta điều gì về vinh dự lớn lao Chúa đã dành cho Mẹ Ma-ri-a?

          Trước hết đáng chú ý là lời bà Ê-li-sa-bét khen ngợi Mẹ Ma-ri-a:  “Em được chúc phúc”.  Phát biểu những lời này, bà Ê-li-sa-bét có hai lý do:  đứa con trong bụng bà nhảy lênbà được đầy Thánh Thần.  Niềm vui của thai nhi trong bụng là dấu chỉ và đầy ơn Thánh Thần là gợi ý để bà tuyên xưng người em họ mình là “người được chúc phúc hơn mọi phụ nữ”.  Qua lời của bà, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy một tương lai vinh hiển của Mẹ Ma-ri-a.  Mẹ Ma-ri-a là người đầy ơn phúc bởi vì “người con Mẹ đang cưu mang cũng được chúc phúc”.  Vậy nếu những gì người con ấy được lãnh nhận do sự chúc phúc ấy thì người mẹ cũng phải được lãnh nhận.  Người con ấy là Chúa Giê-su đã được rước lên trời cả xác lẫn hồn, thì việc Mẹ của Người là Đức Ma-ri-a phải được đưa lên trời cả hồn lẫn xác cũng là điều hợp lý.

          Tiếp đến là kinh Ngợi khen (Magnificat) do Mẹ Ma-ri-a xướng lên để ta tụng Thiên Chúa đã đoái thương “phận nữ tỳ hèn mọn” của Mẹ.  Lời kinh đề cao “những điều cao cả” Thiên Chúa đã thực hiện cho người đặt trọn vẹn niềm tin và phó thác trong tay Chúa.  Càng nhận biết rõ Thiên Chúa là Đấng nào, Mẹ Ma-ri-a càng ý thức thân phận nhỏ bé của Mẹ trước mặt Chúa.  Từng câu từng chữ đều diễn tả hai thái cực:  một đàng là sự bao la, thánh thiện, đầy lòng thương xót của Thiên Chúa;  một đàng là thân phận bé nhỏ, nghèo hèn, khiêm nhường của một tạo vật.  Hơn ai hết, Mẹ Ma-ri-a đã hoàn toàn sống suốt đời trong tâm tình nhận biết Thiên Chúa và khiêm nhường để cho Đấng Toàn Năng thực hiện biết bao điều cao cả qua Mẹ.  Những điều cao cả ấy là Chúa Giê-su, Con của Mẹ, đã thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và cứu độ nhân loại, đúng như lời một phụ nữ trong đám đông đã nói với Chúa Giê-su để tán dương Đức Mẹ:  “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”  Và Chúa Giê-su đã phụ họa, khéo léo ngầm ca ngợi Mẹ Người:  “Đúng hơn phải nói rằng:  Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa!” (Lu-ca 11:27-28).  Thực thế, chỉ có Mẹ Ma-ri-a mới là người hoàn hảo trong việc “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.  Vậy nếu Thiên Chúa “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”, thì chắc chắn Người sẽ nâng cao Mẹ Ma-ri-a, người phụ nữ khiêm nhường nhất trong mọi kẻ khiêm nhường.  Nâng cao lên tận trời, nâng cao cả linh hồn lẫn thân xác của người đã “cưu mang và cho bú mớm” người Con Yêu Dấu của Người.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Chắc chắn Đức Mẹ không chỉ vui mừng thấy chúng ta là con cái họp mừng đặc ân cao cả          Chúa đã dành cho Mẹ, nhưng Mẹ còn vui hơn khi chúng ta noi gương Mẹ mà nhận biết Thiên Chúa là Đấng nào và chúng ta là những người biết đặt trọn niềm tin vào Chúa.  Những tâm tình khiêm nhường thờ phượng Chúa và phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa đã thể hiện trong suốt cuộc đời trần thế của Mẹ.  Lời thưa “xin vâng” của Mẹ không là lời nói suông, nhưng là những hành động cụ thể cộng tác chặt chẽ với kế hoạch của Thiên Chúa, để đem lại ơn cứu độ cho loài người.  Nếu chúng ta cũng biết “xin vâng” như Mẹ bằng những việc làm theo lời dạy của Con Mẹ, thì chắc chắn chúng ta sẽ được kể trong số “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.  Lạy Mẹ, xin giúp con biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa!         

 

Lm. Dominic TTL


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung