Lời Sống
Tháng 04.2012
“Anh
em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em” (Ga 15, 3)
Tôi cho là khi nghe lời
khuyến khích cương quyết của Đức Giêsu, tâm hồn các môn đệ mừng rỡ. Thật hay
biết mấy nếu Đức Giêsu cũng có thể nói với chúng ta như vậy!
Để xứng đáng được như
thế, ta hãy tìm cách hiểu rõ lời này.
Lúc đó Đức Giêsu vừa
nói lên lời so sánh thời danh về cây nho và nhánh cây. Người là cây nho thực,
Chúa Cha là người làm vườn nho, Đấng cắt bỏ những nhánh không có trái và tỉa đi
nhánh nào có trái để nó ra trái nhiều hơn.
Sau khi đã giải thích
điều đó, Người khẳng định rằng:
“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em”
Anh em đã được thanh
sạch rồi…”. Người nói về sự thanh sạch nào?
Về thái độ sẵn sàng cần
thiết tâm hồn phải có ở trước mặt Chúa, về tình trạng không có những cản trở
(như tội lỗi chẳng hạn) là những điều chống lại mối liên hệ với sự thánh thiện,
nghịch lại với việc gặp gỡ Thiên Chúa.
Để có được sự thanh
sạch này thì cần phải có sự giúp đỡ từ trên cao.
Từ Cựu ước, con người
đã ý thức là mình không thể đến gần Thiên Chúa với sức riêng của mình. Mà con
người cần được Thiên Chúa tẩy luyện tâm hồn; được Người ban cho một tâm hồn
mới.
Một thánh vịnh rất hay
nói lên: “… lạy Chúa, xin tạo cho con một tâm hồn trong trắng” (Tv 51, 12).
“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em”
Theo Đức Giêsu thì có
một phương thế để nên trong sạch, đó là Lời của Người. Lời mà các môn đệ đã
nghe, đã tuân theo, thanh tẩy các ông.
Thực vậy, Lời của Đức Giêsu thì không giống như những
lời người phàm. Nơi lời đó có chính Đức Kitô hiện diện, như Người hiện diện một
cách khác nơi Thánh Thể. Nhờ lời đó Đức Kitô đi vào trong ta. Khi nhận lấy lời
đó, khi thực hành lời đó ta làm cho Đức Kitô sinh ra và lớn lên trong tâm hồn
ta.
Đức Phao-lô VI đã nói: “Làm
thế nào Đức Giêsu hiện diện được nơi các tâm hồn? Nhờ hiệp thông với Lời của
Người, thì ý tưởng thần linh, Lời Chúa, Con Thiên Chúa làm người, đi vào nơi
tâm hồn. Ta có thể nói chắc rằng Chúa mặc lấy xác thịt ở trong ta, khi ta chấp
nhận Lời Chúa đến ngự trong ta” (Insegnamenti di Paolo VI, V, Città del
Vaticcano 1967, p. 936).
“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em”
Lời Đức Giêsu nói cũng
được sánh với một hạt giống gieo vào thâm tâm của người tin. Được đón nhận, lời
đó đi vào nơi con người, và như một hạt giống, nó phát triển, lớn lên, đem lại
hoa qủa, nó “Kitô hoá”, bằng cách làm cho ta nên giống Đức Kitô.
Được Chúa Thánh thần
đưa vào nội tâm, Lời đó thực sự có khả năng và sức mạnh giữ cho người Kitô
tránh xa sự dữ: khi để Lời Chúa tác động nơi mình, người đó sẽ thoát khỏi tôi
lỗi, nên trong trắng. Người đó sẽ chỉ phạm tôi khi ngừng vâng theo sự thật.
Vậy phải sống thế nào,
để chúng ta cũng đáng được Đức Giêsu khen tặng như vậy?
Bằng cách đem ra thực
hành mọi Lời Chúa, bằng cách bồi dưỡng mình từng giây từng phút bằng Lời Chúa,
bằng cách làm cho cuộc sống của ta nên một công cuộc tái rao truyền Tin mừng
liên tục. Làm như thế, để đi đến chỗ có được chính những tư tưởng và tình cảm
của Đức Giêsu, để sống lại Người trên trần gian, để chỉ cho xã hội, thường bị
vướng mắc vào sự dữ và tội lỗi, thấy sự trong trắng thần linh, sự trong suốt
Tin mừng đem lại.
Tiếp đến trong tháng
này, nếu có thể (nghĩa là nếu những người khác cũng thuận theo ý hướng của ta), chúng ta hãy tìm cách
đem thực hành đặc biệt Lời diễn tả giới răn thương yêu lẫn nhau. Thực vậy đối
với thánh Gioan, người viết lại câu nói của Đức Giêsu mà hôm nay chúng ta xem
xét, thì có mối liên hệ giữa Lời của Đức Kitô và giới răn mới.
Theo thánh nhân thì
chính trong tình thương yêu lẫn nhau mà ta sống Lời Chúa với những hiệu quả là
thanh tẩy, thánh thiện, không thể phạm tội, đem lại hoa quả, đến gần Chúa.
Người nào sống cô độc thì không có khả năng chống lại được lâu dài những nỗi lo
lắng sự đời, đang khi trong tình thương yêu lẫn nhau người đó tìm được môi
trường lành mạnh, có khả năng bảo vệ cuộc sống Kitô đích thưc của mình.
Chiara Lubich