Lời Sống
Tháng Tám 2013
“Nếu anh em yêu
thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa”
(Lc 6, 32)
Lời sống tháng này trích từ Tin mừng
Luca. Câu này nằm trong phần rộng lớn ghi những lời của Đức Giêsu mà trong Tin
mừng Mat-thêo tương đương với bài giảng trên núi. Trong phần này, như ai nấy đều
biết, Đức Giêsu diễn tả những đòi hỏi của Nước Thiên Chúa và những đường nét đặc trưng của những người thuộc về Nước ấy. Họ lấy
hứng từ việc bắt chước Cha trên trời và hướng cách sống của mình đến điều đó.
Trong câu này Đức Giêsu kêu gọi những
môn đệ mình bắt chước Chúa Cha trong tình thương yêu.
“Nếu anh em yêu
thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa”
Đặc điểm đầu tiên phân biệt hơn cả tình
yêu của Chúa Cha là tính hoàn toàn vô vị lợi. Tình thương áy đối nghịch triệt để
với tình thương của thế gian. Đang khi tình thương thế gian đặt nền trên việc
trao đổi và sự thiện cảm (yêu thương những ai yêu thương ta hay có thiện cảm với
ta), thì tình thương của Cha trên trời hoàn toàn vô vị lợi; Người hiến ban
chính mình cho các thụ tạo không tùy theo sự đáp lại của họ. Đó là một tình
thương mà bản chất là đưa ra sáng kiến, thông đạt tất cả những gì mình có. Kết
qủa đó là một tình thương xây dựng và biến đổi. Cha trên trời yêu thương chúng
ta không phải vì ta tốt lành, đẹp đẽ theo tinh thần và vì thế đáng được chú ý, đáng
được đối sử nhân từ; nhưng trái lại khi yêu thương chúng ta, Người tạo nên nơi
ta lòng nhân từ và vẻ đẹp tinh thần của ân sủng, bằng cách làm cho ta trở nên bạn
hữu và con cái của Người.
“Nếu anh em yêu
thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa”
Một đặc điểm khác của tình yêu Chúa Cha
là tính phổ quát. Thiên Chúa thương yêu không phân biệt. Người có mức độ là
không có giới hạn và mức độ.
Đàng khác tình thương của Người không thể
là nhưng không và sáng tạo, nếu không hoàn toàn hướng đến bất kỳ ở đâu có nhu cầu
hay một chỗ trống phải đổ đầy.
Đó là vì Cha trên trời thương yêu cả những
con cái vô ơn hay rời xa hoặc ngỗ nghịch; hơn thế Người còn đặc biệt cảm thấy mình
bị lôi kéo đến với họ.
“Nếu anh em yêu
thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa”
Vậy làm thế nào chúng ta sống Lời sống
tháng này?
Bằng cách đối sử như những con cái đích
thực của Cha trên trời, nghĩa là bắt chước tình thương của Người, nhất là trong
những đặc điểm chúng ta đã nêu bật ở trên: tính vô vị lợi và phổ quát. Vậy ta
hãy tìm cách thương yêu trước, bằng một tình thương quảng đại, liên kết, mở rộng
đến mọi người, nhất là đến những trống rỗng mà ta thấy chung quanh. Hãy tìm
cách thương yêu bằng một tình thương không vụ kết quả. Ta hãy cố gắng nên những
dụng cụ cho tính tự do của Thiên Chúa, làm cho những người khác cũng tham dự
vào những hồng ân của thiên nhiên và ân sủng mà ta đã nhận được từ Thiên-Chúa.
Khi để cho Lời Đức Giêsu hướng dẫn, ta sẽ
nhìn mỗi người bên cạnh mình, mỗi dịp mà cuộc sống hàng ngày mang lại bằng những
con mắt mới và một tấm lòng mới. Và bất kỳ ở đâu ta sinh hoạt (gia đình, trường
học, môi trường lao động, bệnh viện v.v.), ta sẽ cảm thấy mình được thúc đẩy trở
nên những người ban phát tình thương ấy, là tình thương của Thiên Chúa và Đức
Giêsu đã đưa đến trần gian, tình thương duy nhất có khả năng biến đổi thế giới.
Chiara
Lubich