Lời Sống
Tháng Bảy 2014
“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong
anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì,
thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ”
(Mt 18, 19-20)
Theo
thiển ý, đây là một trong những lời của Đức Giêsu làm cho tâm hồn nhảy mừng. Biết bao nhu cầu trong cuộc sống, bao
nhiêu mong ước được phép và tốt lành mà Bạn không biết phải làm thỏa mãn thế nào,
mà Bạn không thể đáp ứng! Bạn xác tín sâu xa rằng chỉ có sự can thiệp từ trên
cao, một ân huệ từ trời, mới có thể cho ta những gì ta hết sức mong mỏi. Và đây
Bạn cảm thấy từ miệng Đức Giêsu lặp lại một cách rõ ràng minh bạch, một cách chắc
chắn vững vàng, lời đầy hy vọng và hứa hẹn:
“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất,
hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có
Thầy ở đấy giữa họ”
Bạn đã đọc
trong Tin mừng rằng Đức Giêsu nhiều lần khuyên cầu nguyện và dạy phải làm thế nào
để được nhận lời. Nhưng lời cầu nguyện mà hôm nay chúng ta chú ý đến, thì thực sự độc
đáo. Để có thể nhận được lời đáp lại từ trời, lời cầu
nguyện này đòi nhiều người, đòi một cộng đoàn. Lời này dạy: “Nếu hai người
trong anh em”. Đó là con số nhỏ nhất làm nên một cộng đoàn. Vậy đối với Đức Giêsu
con số không quan trọng bằng nhiều tín hữu.
Trong Do thái giáo - bạn sẽ
biết rõ – người ta cũng biết rằng Thiên Chúa đánh giá cao lời cầu nguyện của tập
thể, nhưng Đức Giêsu nói lên một điều mới mẻ: “Nếu hai người trong anh em hợp lời”.
Người muốn nhiều người, nhưng muốn họ hợp nhất với nhau, Người nhấn mạnh đến sự
nhất trí của họ: Người muốn họ chỉ có một tiếng nói.
Chắc chắn
họ phải đồng ý với nhau về lời xin; nhưng trên hết lời cầu xin đó phải đặt trên
sự đồng lòng. Trên thực tế Đức Giêsu khẳng định rằng điều kiện để nhận được những
gì ta xin là tình thương yêu lẫn nhau giữa người ta với nhau.
“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất,
hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có
Thầy ở đấy giữa họ”
Bạn có thể hỏi: “Tại sao
những lời cầu xin thực hiện trong hiệp nhất lại dễ đạt đến Chúa Cha hơn cả?”
Có lẽ
lý là bởi vì chúng được thanh luyện hơn. Thực vậy, thường thường lời cầu nguyện bị giảm thiểu vào điều
gì, nếu không vào một chuỗi những lời xin ích kỷ, chúng nhắc nhớ đến những người ăn xin trước mặt một ông vua, hơn là những
người con đứng trước một người cha?
Trái lại
tất cả những gì ta cùng nhau xin thì chắc chắn ít mang dấu vết lợi lộc cá nhân. Khi có liên hệ với
người khác ta cũng được thúc đẩy cảm nhận cả những nhu cầu của họ và chia sẻ những
nhu cầu ấy.
Không chỉ như vậy: mà hai
hoặc ba người thì còn dễ dàng hiểu điều Chúa Cha muốn hơn.
Như vậy nếu ta muốn lời cầu
nguyện của mình được nhậm lời thì hay hơn cả là đứng chính ở chỗ Đức Giêsu dạy,
nghĩa là:
“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất,
hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có
Thầy ở đấy giữa họ”
Chính Đức
Giêsu dạy chúng ta đâu là bí mật sự sự hiệu nghiệm trong lời cầu nguyện này. Bí mật hệ tại việc “hợp
lại nhân danh Người”. Khi ta hợp lại như thế thì giữa
chúng ta có sự hiện diện của Người và tất cả những gì ta xin với Người thì dễ dàng
nhận được hơn. Đúng thế, Đức Giêsu hiện diện ở đâu tình
thương yêu lẫn nhau kết hợp các tâm hồn lại, chính Người cùng với chúng ta cầu
xin Chúa Cha. Và Bạn có thể nghĩ rằng Chúa Cha không lắng
nghe sao? Chúa Cha và Đức Kitô là một.
Tất cả
những điều này đối với Bạn không xem ra tuyệt diệu sao? Nó không đem lại cho
Bạn sự chắc chắn sao? Không đem lại cho bạn lòng tin
tưởng sao?
“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất,
hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có
Thầy ở đấy giữa họ”
Bây giờ
chắc chắn Bạn muốn biết Đức Giêsu muốn Bạn xin điều gì.
Chính Người nói lên điều đó
rõ ràng rằng: “bất cứ điều gì”. Như vậy không có một giới hạn
nào.
Vậy Bạn cũng đặt lời cầu
nguyện này vào chương trình cuộc sống của Bạn. Có lẽ gia đình Bạn, chính Bạn,
những bạn hữu của Bạn, những hiệp hội Bạn tham dự, quê hương Bạn, thế giới
chung quanh Bạn, đang thiếu không biết bao nhiêu trợ giúp, vì Bạn đã không xin
chúng.
Bạn hãy đồng lòng với những
người thân yêu, người thông cảm hay chia sẻ những lý tưởng của Bạn, và sau khi
sẵn sàng yêu thương nhau như Tin mừng dạy, thật sự hiệp nhất để xứng đáng được
sự hiện diện của Đức Giêsu giữa các bạn, thì hãy xin. Và hãy xin nhiều hơn cả mình
có thể: hãy xin trong cuộc hội họp phụng tự; hãy xin ở nhà thờ; hãy xin ở bất kỳ
nơi nào; hãy xin trước khi đưa ra quyết định; hãy xin bất cứ điều gì.
Và nhất
là đừng làm thế nào để Đức Giêsu bị thất vọng, vì thái độ không lo lắng của các
bạn, sau khi đã ban cho các bạn nhiều dịp.
Người ta sẽ mỉm cười hơn,
các bệnh nhân sẽ hi vọng; các trẻ em sẽ lớn lên được che chở hơn, các gia đình
hòa thuận hơn; những vấn đề hệ trọng sẽ có thể được đối phó cả trong thâm sâu …
Và các bạn sẽ nhận được Thiên đàng, bởi vì lời cầu nguyện cho những nhu cầu của
người sống cùng kẻ chết cũng là một trong những việc thương người mà chúng ta sẽ
được hỏi trong cuộc phán xét chung thẩm.
Chiara Lubich