LỜI SỐNG
NĂM 2009
- Tháng 12/2009 : “Cũng vậy ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em” - (Mt 5:16)
- Tháng 11/2009 : “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Trời” (Mt 19,24)
- Tháng 10/2009 : “Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình”, (Luca 21:19)
- Tháng 9/2009 : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)
- Tháng 8/2009 : “Người vẫn yêu thương những môn đệ mình còn ở trần gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Gioan 13:1)
- Tháng 7/2009 : "Hãy bán của cải mình đ mà bố thí,..... (Lc 12:33)
- Tháng 6/2009 : “Thầy là cây nho, anh em là cành.... (Ga 15:5)
- Tháng 5/2009 : “Mỗi người trong anh em phải dùng ơn riêng Thiên Chúa đã ban mà phục vụ kẻ khác” (1Phê-rô 4:10)
- Tháng 4/2009 : “Anh em hãy canh thức, vì không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24:42)
- Tháng 3/2009 : Lời Sống tháng ba 2009:“Bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16:23)
- Tháng 2/2009 : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em,.... (Luca 14:26)
- Tháng 1/2009 : “Có nhiều phần thể nhưng chỉ có một thân thể mà thôi” (1 Cor 12:20)
- Tháng 1/2009 :
(Trình bày slices, .pps - Xin dùng key -> trên bàn phím để sang trang)