LỜI SỐNG
NĂM 2012
- Tháng 12/2012 : "Những ai đón nhận Người, thì Người cho quyền trở nên con Thiên Chúa" - (Ga 1:12)
- Tháng 11/2012 : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”, (Ga 14:23)
- Tháng 10/2012 : “Vâng lời Thầy, tôi thả lưới” , (Lc 5,5)
- Tháng 9/2012 : “Ai uống nước này sẽ lại khát....." - (Ga 4, 13-14)
- Tháng 8/2012 : “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy . . . (Mt 10,32-33)
- Tháng 7/2012 : “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12)
- Tháng 6/2012 : “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát,..." (Ga 6,27)
- Tháng 5/2012 : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)
- Tháng 4/2012 : “Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em” (Ga 15, 3)
- Tháng 3/2012 : “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai” (Ga 6:68)
- Tháng 2/2012 : “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15)
- Tháng 1/2012 : “Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3:1)