LỜI SỐNG
NĂM 2015
- Tháng 1/2015 : “Chúa Giêsu nói với người ấy: “Xin cho tôi uống với” (Ga 4,7)
- Tháng 2/2015 : “Anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa - (Rm 15, 7)
- Tháng 3/2015 : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập mình mà theo” - (Mc 8,34)
- Tháng 4/2015 : “Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người” , (1Cr 9,22)
- Tháng 5/2015 : “Nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta ... - (Eph 2, 4-5)
- Tháng 6/2015 : “Mác-ta! Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” (Lc 10, 41-42
- Tháng 7/2015 : “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33)
- Tháng 8/2015 : Anh em hãy bước đi trong tình bác ái” (E-phê-xô 5, 2)
- Tháng 9/2015 : “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 31)
- Tháng 10/2015 : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn để của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35)
- Tháng 11/2015 : “Xin cho tất cả nên một” (Ga 17, 21)
- Tháng 12/2015 : “Hãy dọn sẵn con đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” - (Mc 1,3)