LỜI SỐNG
NĂM 2020
- Tháng 1/2020 : “Dân địa phương đối sử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có” (TDCV 28, 2)
- Tháng 2/2020 : “Cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! " (Mc 9, 24)
- Tháng 3/2020 : Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ dạy như vậy” (Mt 7, 12)
- Tháng 4/2020 : “Phúc thay cho người không thấy mà tin” (Gioan 20, 29)
- Tháng 5/2020 : “Anh em đã được thanh sạch, nhờ lời Thầy nói với anh em” (Gioan 15, 3)
- Tháng 6/2020 : "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Mt. 10, 40)
- Tháng 7/2020 : “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (Mt. 12:50)
- Tháng 8/2020 : “Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô” - (Roma 8, 35)
- Tháng 9/2020 : “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã sẵn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em" - (Lc.6, 38)
- Tháng 10/2020 : “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” - (Lc 14:11)
- Tháng 11/2020 : “Phúc cho người khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an” - (Mt 5,4)
- Tháng 12/2020 : "Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ ai nữa?" - (Thánh vịnh 27, 1)