LỜI SỐNG
NĂM 2021
- Tháng 1/2021 : “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái” - (Ga. 15:5-9)
- Tháng 2/2021 : "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” - (Luca 6, 36)
- Tháng 3/2021 : “Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con”- (Tv. 25, 4)
- Tháng 4/2021 : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” - (Gioan 10, 11)
- Tháng 5/2021 : "Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy". - (1Gioan 4,16)
- Tháng 6/2021 : "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. - (Mat-thêu 7,21)
- Tháng 7/2021 : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đa cứu chữa con." - (Mt. 9:22)
- Tháng 8/2021 : "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”- (Mt. 18:4)
- Tháng 9/2021 : "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." - (Mc. 9:35)
- Tháng 10/2021 : “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” - (Thư Rô-ma 8, 28)
- Tháng 11/2021 : "Phúc thay người xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9)
- Tháng 12/2021 : “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" - (Lc. 1:45)