SUY NIỆM MÙA CHAY

 

HÃY CÓ TRÁI TIM

 

Lạy Chúa Giêsu,

Giờ này đây, trên bàn học, con để ra ít phút suy tư về cuộc đời…

Về dòng đời, về kiếp làm người, về con đường con đang đi.

Con còn nhớ, một lần nào đó, con nghe bên tai như có tiếng thì thầm:

“Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng”( Mt 11,29 ).

Vâng, Chúa đã dậy các môn đệ của Chúa…

Chúa đã ngỏ lời với toàn thể nhân loại:” Hãy khiêm tốn, hãy hiền lành”.

Chúa đã dậy mọi người:” Hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu”.

Lạy Chúa Giêsu.

Khôn ngoan, hiền lành, khiêm nhượng là những đức tính tối cần thiết cho người tông đồ của Chúa hay nói chung ra cho mọi người có lòng tin.

Một nụ cười cảm thông, một ánh mắt hiền hòa, sáng rực tình nhân ái.

Một cái bắt tay thân thiện.

Đó là những cử chỉ đẹp của con người.

Giữa một dòng đời đầy cằn cỗi, đầy cát bụi như sa mạc hoang vu.

Con người cần tình thương, cần sự bao dung, cần cảm thông, chia sẻ hơn bất cứ kho tàng vàng ngọc nào.

Một trái tim biết mở rộng, biết chạnh thương.

Một trái tim biết nhạy cảm, biết xót thương.

Một trái tim biết khiêm nhượng và hiền lành.

Đó là trái tim của Chúa. Trái tim nhân hậu. Chúa đã dùng để chinh phục thế giới này.

Trái tim mầu nhiệm. Trái tim nhạy cảm khơi lên niềm tin vững chắc cho mọi người tin vào Chúa.

Oâi trái tim huyền nhiệm của Chúa. Trái tim vén mở con đường cứu thế của Chúa. Trái tim vọt tỏa nguồn mạch sự sống và tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho con và mọi người có con tim như Chúa.

Xin cho con và mọi người biết tin vào tình yêu:” Một tình yêu vĩnh cửu”.

Tình yêu không bao giờ tàn úa vì Chúa là tình yêu.

Xin cho con con tim luôn luôn chảy sự sống và sự thánh thiện.

Một con tim không chán nản, luôn hiền lành và khiêm nhượng.

Một con tim không cằn cỗi nhưng luôn nở hoa với hương thơm nhẹ nhàng. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà