LỜI GIỚI THIỆU

Thiên Chúa đã lên tiếng, đã ban Lời (Ga 1,9.14). Con người đáp trả bằng lắng nghe, suy nghĩ, cầu nguyện (Ga 1,12). Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2697 viết: “Cầu nguyện là sự sống của một trái tim mới. Cầu nguyện phải làm cho chúng ta được sinh động mọi lúc…”. Hay như thánh Ambrôsiô nói: “Anh em hãy uống lấy Chúa Kitô, uống lấy Lời của Người”. Lời Chúa đến với chúng ta như một “Chủ thể”, mặc dầu nơi Lời Chúa chính Thiên Chúa ẩn mình trong sự thấp hèn của ngôn ngữ nhân loại. Thiên Chúa nói khi chúng ta đọc Lời Chúa. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa lên tiếng hơn lời của bất cứ ai khác lên tiếng.

Kính thưa quý độc giả, Cha cố Giuse Đinh Lập Liễm là một linh mục thuộc Giáo phận Đà Lạt, nay đã nghỉ hưu, nhưng với ơn Chúa ban và lòng nhiệt huyết rao giảng Lời Chúa, Cha đã cống hiến cho dân Chúa hai bộ sách quý giá: bộ CHIA SẺ LỜI CHÚA CÁC CHÚA NHẬT (3 cuốn Năm A, B, C) và bộ (2 cuốn) CHIA SẺ LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ AN TÁNG – CHIA SẺ LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ HÔN PHỐI.

Năm nay, Cha Cố Giuse cho xuất bản cuốn NHỮNG BÔNG HOA HÉ NỞ. Trong cuốn sách này, quý độc giả sẽ tìm được những bài chia sẻ trong rất nhiều trường hợp với giọng văn trẻ trung, những câu ca dao tục ngữ và rất nhiều câu truyện dí dỏm để minh họa cho Lời Chúa. Cũng có khi những bài chia sẻ này sẽ là phương tiện thích hợp cho mỗi cá nhân hay cộng đoàn dùng để cầu nguyện hay cho những dịp tĩnh tâm.

Với kinh nghiệm già dặn trong việc giúp tĩnh tâm, Cha đã trình bày về giáo huấn truyền thống của Hội Thánh cách thật đơn giản và dễ tiếp cận; làm cho việc trình bày Lời Chúa trở nên cụ thể, thích ứng với nhãn quan và ngôn ngữ của thời đại, phù hợp với mọi trình độ văn hóa của tu sĩ và giáo dân.

Tâm hồn Kitô hữu chỉ được nuôi dưỡng, lớn lên và sống trong sự an toàn nhờ cầu nguyện. Chính vì vậy mà “Sự cầu nguyện là thành lũy lớn nhất của tâm hồn” (Augustinô). Trong thành lũy đó chất chứa “sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (x. Cv 13,52). Tương lai của thành lũy đó chính là Đức Kitô, Đấng là niềm vui bất tận và sự sống sung mãn muôn đời cho ta trong Thiên Chúa (x. Ga 10,10.28).

Với những tâm tình trên, tôi hân hoan gửi đến quý vị cuốn sách quý giá này. Ước mong tâm huyết của Cha cố Giuse sẽ giúp các độc giả thực hiện được ý Chúa “hãy cầu nguyện luôn”, và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp huyền nhiệm của Lời Chúa.

                      

                                   Đà Lạt, thứ tư lễ tro 25/02/2020

       Nihil obstat                                                        Imprimatur                         

 

Lm. Micae Trần Đình Quảng                            + Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt       Giám mục Giáo phận Đà Lạt