Áp Dụng Luật
Pháp
Kinh nghiệm của một luật
sư phục vụ cho công ích:
“Tôi cố gắng nhìn vào mội vụ án không phải chỉ dừng lại ở sự kiện theo diẽn tiến của thủ tục tòa án. Tôi chú trọng tới khía cạnh
nhân bản của con người càn được kính trọng và thương yêu”
22/11/2010
Nguồn: Stories from life <>
Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch
Việt Ngữ: Thảo Nguyên
“Tôi năm nay 34 tuổi người Brazil, có vợ
và hai con. Tôi làm việc cho người nghèo khổ,
và giúp họ bảo vệ những quyền lợi căn bản của mình.” Đó là lời tự giới
thiệu của Anisio Caiveta, một thành viên Phong Trào Focolare, hiện là người đảm
nhiệm vai trò bênh vực công chúng – anh là một trong những viên chức được lập
ra theo luật lệ Brazil để bảo đảm những ai không đủ phương tiện tài chánh cũng
có thể nhờ đền dịch vụ công quyền mà bênh vực cho mình.
Người ta hiểu ngay được rằng ngoài việc
thi hành phần vụ chuyên môn của mình, Anisio cũng còn phấn khởi thực hiện lý tưởng
cao cả riêng: "Từ khi còn trẻ tôi đã từng say mê lý tưởng mà Bà Chiara
Lubich theo đuổi, đó là hiệp nhất. nên tôi hằng luôn luôn ra tay giúp đỡ những
người thân cận của tôi một cách miễn phí, và tôi thấy mình được phỉ nguyện. Và giờ đây tôi vẫn tiếp tục cùng một chí hướng
như vậy trong ngành nghề chuyên môn của mình. Lý tưởng hiệp nhất của bà Chuara
Lubich giúp tôi luôn nhớ rằng: trước mắt tôi trong mỗi vụ án không phải chỉ dừng lại quá chi tiết ở tiến trình thủ tục tòa án, thế
nhưng phải chú trọng tới cả khía cạnh nhân bản, đó là con người cần được kính
trọng và thương yêu nũa.
Anisio
chỉ cho thấy rằng: “đây không phải chỉ là vấn đề luân lý mà thôi. Trong lịvh sử của
luật pháp, cùng với những quyền lọi căn bản tiên quyết liên quan đến đời sống
và tài sản, còn có các quyền lợi khác, chẳng hạn như quyền tự do và bình đẳng
là hai quyền do Cách Mạng Pháp đề xướng. Bản Tuyên Ngôn Nhân
Quyền của Liên Hiệp Quốc còn nhấn mạnh một điểm quan trọng khác, đó là tình
huynh đệ, nên đây không những chỉ thuần túy đề cập đến việc giúp đỡ người túng
thiếu, nhưng chính Bản Hiến Chương còn nhấn mạnh thêm là sẽ ra sức cổ võ và bảo
vệ các quyền lợi đã minh định. Chình vì vậy, tôi đi theo chiều hướng hành động
dựa theo lý tưởng tình huynh đệ này, và thực sự tôi muốn áp dụng một điều luật
căn bản của Hiến Chương của tôi.”
Anisio
hàng ngày có nhiều kinh nghiệm qua việc “áp dụng luật pháp.” Đặc biệt anh muốn
chia sẻ kinh nghiệm như sau: «Một hôm khi đang cùng với một trong các bạn đồng
nghiệp đứng đợi bên đường phố chỗ có đèn giao thông, một bé trai dến gặp chúng
tôi để xin tiền. Các bạn thử tưởng tượng xem cậu bé ngạc nhiên đến cỡ nào khi
chúng tôi trả lời cậu: “Vấn đề là chúng tôi có thể làm nhiều ích lợi cho em hơn
là mấy đồng tiền lẻ! Nếu em không có gia đình, chúng tôi có
thể giúp em hưởng dụng một chương trình xã hội trong hoàn cảnh như thế, cả ngay
trường họp em đang sống ngoài hè phố mà không có tiền bạc gì cả. Có nhiều
quyền lợi căn bản mà chính quyền phải bảo đảm cung cấp theo
như Hiến Pháp của chúng ta qui định. Và bổn phận của chúng tôi là giúp đỡ người
dân có quyền tham gia vào các chương trình như thế ”»
Những người bảo vệ công chúng phải chăng là nhũng anh hùng?
Anisio có một quan niệm khác hẳn: “Tôi chắc chắn rằng với
công việc như thế tôi chẳng thay đổi được thế giới đâu. Có điều tôi rất say mê với ý tưởng là ngay đến một ly nước nếu cho
đi một cách không vô ích thì tôi xác tín rằng một nghĩa cử như thế thôi cũng đủ
để đóng góp vào việc tạo nên một thế giới mới, một thế giới phục vụ cho tình
huynh đệ, một thế giới chắc chắn có thể được luật pháp hỗ trợ, nhưng thế giới ấy
phải bắt đầu ngay từ chúng ta!”
Anisio Caiveta