GIỜ THÁNH NGÀY GIỚI TRẺ
LỄ LÁ 09.04.2006
"Lời Chúa là
ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ
đường con đi"
(Tv 119,105)
I. KHAI MẠC
1. Đặt Mình Thánh Chúa. (hát về Thánh Thể)
2. Thinh lặng.
3. Gợi ý cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giờ đây,
chúng con muốn một lòng với tất cả các bạn trẻ trên thế giới, tiếp tục cuộc
hành hương nội tâm đến với lòng thương xót Chúa. Chúng con biết Chúa luôn đồng
hành với chúng con qua chính thân phận mỏng dòn dễ vỡ của tuổi trẻ chúng con,
qua những lũng tối cuộc đời với những thách đố và cạm bẫy. Rất nhiều lần chúng
con đã hèn yếu, đã sa ngã, đã xa rời tình thương như người con thứ bỏ nhà ra đi
theo đuổi những ảo vọng hão huyền, thỏa mãn những dục vọng đen tối. Nhưng chúng
con tin Chúa vẫn chạnh thương, và hôm nay, Chúa vẫn lắng nghe những tiếng lòng
thổn thức, khao khát được chia sẻ, được yêu thương và đỡ nâng. Xin Chúa tiếp
tục dạy dỗ chúng con bằng Lời Hằng Sống và hóa bánh thần thiêng nuôi dưỡng tuổi
trẻ chúng con.
II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
1. Lời Chúa và suy niệm 1 :
Hát "Lắng nghe Lời Chúa”
Tin Mừng : Mt 9,35-38
“Chúa ở đó để giữ gìn
và nâng đỡ chúng ta”.
Vâng, cả hôm nay Chúa vẫn nghe
tiếng kêu của đoàn lũ ao ước được vui mừng, bình an và yêu thương. Như trong
mọi thời đại, họ cảm thấy bị bỏ rơi... "Đức Thánh Cha Bênêdictô đã nhận
định và xác tín như thế, lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn và vượt
thắng tội ác của con người. Cái nhìn trấc ẩn của Chúa Kitô không chỉ dừng lại ở
đám đông nhưng còn dành cho từng người, Ngài đã sẵn sàng trả giá bằng chính mạng
sống để bảo vệ và giải thoát chúng ta, đặc biệt các người trẻ khỏi nanh vuốt
của sói dữ.
Không những thoát khỏi sự dữ, con
người còn được giúp đỡ để phát triển đời sống xứng đáng với nhân phẩm, với
những giá trị cao cả mà Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của họ. Như lời
Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh : Gương xấu sự kém phát triển là một sỉ nhục chống
lại nhân loại ! Vì thế, "cái nhìn" của Chúa Kitô trên dân chúng thúc
giục chúng ta quả quyết nội dung thật của "chủ nghĩa nhân đạo toàn
diện" hê tại "sự phát triển trọn vẹn con người và tất cả mọi
người".
Nếu Thiên Chúa là Tình yêu thì đức
ái không có hạn định. Để thực hành đức ái thì thời nào cũng thuận tiện cả,
nhưng đặc biệt là trong những ngày này. Những ai muốn đón nhận mầu nhiệm Vượt
Qua của Chúa với một tâm hồn và thể xác thánh thiện, thì phải cố gắng hết mình
đạt cho được đức ái, vì đức ái bao gồm mọi nhân đức và phủ lấy muôn ngàn tội
lỗi.
Chúng ta đừng sợ phải cho đi, bởi
vì lòng quảng đại tự nó đã là một sự giàu có lớn lao rồi. Và những cử chỉ hào hiệp
không thể thiếu nguồn tài trợ, vì trong trường hợp này Chúa Kitô vừa nuôi dưỡng
vừa được dưỡng nuôi. Chúng ta phải tỏ ra quảng đại hơn với những người nghèo,
với những bạn trẻ bất hạnh, đang gặp thử thách và khó khăn trong cuộc
sống.Trong tất cả công việc này, có sự quan phòng đầy yêu thương của bàn tay
Đấng tăng thêm bánh khi bẻ bánh, và làm cho Bánh hóa ra nhiều, khi phân phát.
Ước gì các bạn trẻ nhìn kỹ vào tâm
hồn mình và chân thành kiểm soát những tình cảm thâm sâu nhất của cõi lòng, Nếu
bạn thấy tâm hồn mình có chứa đựng những hoa quả của bác ái, bạn có thể tin
chắc rằng Thiên Chúa ở nơi bạn. Cần phải nhận định như Mẹ Chân Phước Têrêsa
Calcutta : sự nghèo hèn tồi tệ nhất là không biết Đức Kitô, Đấng chạnh lòng
thương xót, Đấng đã đến mang sự cứu rỗi toàn vẹn.
Hát “Lời Ngài là sức sống của con...” (Điệp khúc)
2. Lời Chúa và suy niệm 2 :
Các bạn thân mến,
Cùng với các bạn trẻ khắp năm
châu, chúng ta hân hoan cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 21. Trong ngày
này, chúng ta được mời gọi đón nhận những lời giáo huấn đầy yêu thương của Vị
Cha Chung – Đức Bênêđitô XVI với chủ đề của Sứ Điệp : "Lời Chúa là ngọn
đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" – Đức Thánh Cha muốn
nói rằng : "Sự hiện diện yêu thương
của Thiên Chúa, qua lời Ngài, là ngọn đèn phá tan bóng đêm của sợ hãi và chiếu
sáng đường đi, cả trong những lúc khó khăn nhất” Ngài nhắn nhủ chúng ta "cần nghiêm túc coi Lời Chúa như một
khí giới” không thể thiếu được trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Lời Chúa
tác động hữu hiệu và mang lại thành quả nếu chúng ta học cách lắng nghe Lời
Chúa, rồi tuân phục Lời Ngài", để rồi sau đó, Ngài không ngần ngại đưa ra
chương trình sống cho chúng ta khi nói : “Hỡi những người trẻ của Ngàn Năm Thứ
Ba, chương trình của các con phải là : Xây dựng cuộc sống trên Chúa Kitô bằng
cách vui mừng đón nhận Lời Chúa, và mang ra thực hành các giáo huấn của Ngài !".
Với ước mong thực hiện tốt những lời hiệu triệu này, giờ đây chúng ta cùng nhìn
về mẫu gương cô Maria em hái của Matta, người mà Chúa Giêsu năm xưa khen ngợi
là đã chọn phần tốt nhất trong cuộc sống.
Tin Mừng : Lc 10,38-42
Hiệu quả của việc lắng nghe Lời
Chúa :
Thoạt nhìn, chúng ta thấy công
việc của Maria có phần dễ hơn vì những gì cô đã làm là chỉ ngồi đó, còn phần
của Matat thì khó hơn. Nhưng khi suy nghĩ và cảm nghiệm thì chúng ta có thể
nhận ra rằng phần của Maria khó hơn nhiều. Thật chẳng dễ dàng chút nào để bỏ
qua tất cả công việc ta đang làm và tập trung sự chú ý vào người khác. Trong
khi ngồi đó, cô Maria chấp nhận xóa mình hoàn toàn để đón nhận tâm tư của người
đang nói chuyện với mình. Maria có xóa mình đi thì cô mới can đảm để ngồi đó
nghe, dù cô đang bận hết sức, dù biết là phải giúp chị. Ngồi đó mà không nghĩ
gì về mình mà chỉ nghe người ta nói, thật sự khó chứ không dễ ! Hơn nữa, trong
một thế giới thực dụng, coi trọng hiệo quả, thì việc làm của Matta xem ra hợp
thời và có giá trị hơn. Còn công việc của
Maria : lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện bị coi là xa xỉ phẩm, là những điều vô
ích, mất thời giờ, ù lì, thụ động...
Cho dù việc lắng nghe Lời Chúa là
điều không dễ, là chuyện không nên làm thì lý trí và niềm tin của người trẻ
Công Giáo không cho phép chúng ta suy nghĩ và tin như vậy. Chúng ta xác tín rằng
con người hiệu năng là con người cầu nguyện ; chúng ta tin tưởng rằng không có
hành động nào hiệu quả bằng ngồi nghe Chúa ? Bởi khi tiếp xúc với Đấng Toàn
Năng, ta sẽ được sức mạnh để làm mọi sự. Bởi khi tiếp kiến với vị quân sư tài
ba lỗi lạc, ta sẽ có được những "tuyệt chiêu" để đương đầu với những
thử thách của cuộc sống. Được Thầy Chí Thánh hướng dẵn trước khi làm, bắt tay
vào việc hẳn nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Có những việc mình làm tưởng là tốt xong
thực sự chưa chắc đã là tốt, như việc của Matta là một điển hình. Tại sao ta
không đến với Chúa Giêsu, trong khi mình cứ loay hoay, xoay sở trong cái khả
năng hạn hẹp, yếu đuối, giới hạn của mình.
Trong cuộc sống thường ngày, ai
cũng có nhiều việc phải làm. Đừng kể những người lười biếng hay những người chỉ
muốn ăn không ngồi rồi, còn hấu hết chúng ta, nếu sống đúng vai trò và nhiệm vụ
của mình, chúng ta đều thấy việc thì nhiều mà thời gian thì ít. Hai muơi bốn tiếng
mỗi ngày hãy còn quá ngắn. Thời giờ lúc nào cũng chực chắp cánh bay đi, để lại
công việc cứ tiếp nối nhau mãi, hoặc làm mãi mà không hết việc. Sống trong hoàn
cảnh quá nhiều công việc như vậy, thì bài học nghỉ ngơi như cô Maria càng cần
thiết cho chúng ta. Chúng ta không thể để cho công việc lôi kéo mà quên mất mục
đích chính của đời mình. Công việc làm ăn, nghề nghiệp chỉ là phương tiện nuôi
sống, là con thuyển đưa chúng ta về trời, chứ nó không thể là mục đích của đời
chúng ta.
Cũng như bao người trẻ khác, chúng
ta cũng ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt và làm việc như họ. Tuy nhiên trong mọi
việc chúng ta luôn có sự đồng hành, hướng dẫn, chia sẻ của Chúa. Một lúc im
lặng, một khoảnh khắc nâng tâm hồn lên cao, một ít phút đọc Kinh Thánh, một ít
phút để cầu nguyện, để tâm sự với Chúa và lắng nghe Chúa nói với tâm hồn
mình... đây phải là bí quyết thành công của người tín hữu Kitô chúng ta trong
cuộc sống hiện tại. Còn chờ gì nữa các bạn, chúng ta hãy thực hiện đi.
Hát “Lắng nghe Lời Chúa”
III. CẦU NGUYỆN
* Xin cho lòng chúng con trở nên
như thửa đất phì nhiêu - để đón nhận hạt giống Lời Chúa, và làm cho sinh hoa
kết quả dồi dào.
* Xin cho chúng con biết nhiệt
thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn - để Giáo Hội được dễ dàng
loan báo Tin Mừng Bình an của Chúa.
* Chúng con là những người tội
lỗi, xin Chúa nhân từ tha thứ cho chúng con.
* Xin rộng tình tha thứ cho chúng
con vì đã không nhận ra Đức Kitô nơi những ai nghèo khó, và đã không kính trọng
Người hiện diện trong anh em chúng con.
* Chúa là Thầy nhân hậu, xin
cho giới trẻ tìm thấy con đường Chúa đã dành riêng cho mỗi người - để họ vui
mừng và tin tưởng bước theo.
Hát “Kinh Lạy Cha” (hoặc đọc
“Kinh Giới Trẻ”)
IV. KẾT THÚC :
1. Hát “Này con là đá”
2. Hát
“Đây Nhiệm tích” - Phép lành MTC
3. Hát “Lạy Chúa, con đường nào...”.
Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Đàlạt
ngày 3-4-2006