Đặt
Mình Thánh Chúa
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đang hiện diện giữa chúng
con. Trong tâm tình cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến, chúng con
khao khát ở lại với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa và múc lấy sức sống mới để sẵn sàng
ra đi, đem Tin Mừng Chúa đến với mọi người, đặc biệt cho những người Dân tộc,
những người nghèo khổ.
Hát
: PHÚT LINH THIÊNG - Thành Tâm
“Người
ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh
thiêng, ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan Thánh Chúa Chí
Nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng
hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban, tràn lan cho trần gian. Mình máu thánh nên
nguồn sống tuôn ngày đêm.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa chính là hình
ảnh sống động của Thiên Chúa Cha, là mẫu gương tuyệt hảo về người con hiếu thảo
hằng làm đẹp lòng Chúa Cha.
CĐ. Ca lên đi ! Chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần
hoàn ơi, ca lên đi ! Triều thần ơi, ca lên đi !
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã yêu
thương, mời gọi chúng con bước theo Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa
trong đời sống thánh hiến.
CĐ. Ca lên đi ! Chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần
hoàn ơi, ca lên đi ! Triều thần ơi, ca lên đi !
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã quy tụ chúng
con, cho chúng con chia sẻ cuộc sống huynh đệ cộng đoàn, trong lòng Hội Thánh là
hiền thê của Chúa.
CĐ. Ca lên đi ! Chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần
hoàn ơi, ca lên đi ! Triều thần ơi, ca lên đi !
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng cám đội ơn Chúa vì Chúa đã cho
chúng con sống trong niềm vui của Năm Thánh Giáo phận Đàlạt nhân dịp kỷ niệm 80
năm truyền giáo cho anh chị em Dân tộc.
CĐ. Ca lên đi ! Chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần
hoàn ơi, ca lên đi ! Triều thần ơi, ca lên đi !
Nhìn lại lịch sử thánh, Dân Chúa đã đi ngang qua nhiều ngọn núi. Tại nơi
đây, Dân Chúa đã gặp được Thiên Chúa, đã được lớn lên và trưởng thành hơn. Hôm
nay Chúa cũng mời gọi những người sống đời thánh hiến nghiền ngẫm bảy đỉnh núi
mà Dân Chúa đã trải qua.
SINAI : Núi của Thiên
Chúa
“Môsê,
hãy cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh”
(Xh 3, 5)
Thinh lặng
Thiên Chúa đã hiện diện và tỏ tình yêu thương của Ngài trên núi thánh.
Chúng ta lên đến đỉnh núi để kín múc sức sống nơi chính nguồn Sự Sống.
Chúa lên tiếng với Êlia trong tiếng gió hiu hiu và trong cõi thanh vắng
của cõi lòng. Chính nơi hoang vu này, Thiên Chúa đã chuẩn bị dân Ngài thành một
dân khiêm tốn, tin tưởng vào kế họach của Ngài và ký kết giao ước với Ngài.
Bước lên đỉnh núi Sinai là bước vào một sự thinh lặng nội tâm. Thinh lặng còn
là môi trường gặp gỡ, thông hiệp và biến đổi. Lời Chúa vang lên trong thinh
lặng, vang lên trong mọi biến cố của cuộc sống. Thinh lặng còn là chết đi cái
tôi, là chối từ sở hữu chính bản thân để cho Lời Chúa được thay thế và cất
tiếng lên từ trong sâu thẳm của tâm hồn mình.
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
MÔ-RI-GIA : Núi Hy Sinh
“Sau các việc đó, Thiên
Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : "Áp-ra-ham ! " Ông thưa
: "Dạ, con đây !" Người phán : "Hãy đem con của ngươi, đứa con
một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ
toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho." (St 22,1-2).
Thinh lặng
Mỗi thành viên trong cộng đoàn đến từ những miền đất khác nhau, với một lịch
sử phong phú, nền văn hóa đa dạng, và các giá trị không như nhau… Nhưng tất cả
quy tụ thành môt cộng đoàn huynh đệ. Lộ trình dẫn tới sự hiệp thông trọn vẹn và
sự tự do của con cái Thiên Chúa, đòi phải can đảm từ bỏ chính mình trong việc
chấp nhận và đón nhận tha nhân với những giới hạn của họ.
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
CÁC-MEN : Ngọn Núi Lựa
Chọn
“Bấy giờ, ông Ê-li-a đến
bên dân và nói : "Các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ ?
Nếu ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, hãy theo Người ; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó !" (1V 18, 21)
Thinh lặng
Mỗi ngày chúng ta chọn lựa lại giữa cái gì là cốt yếu và những gì là thứ
yếu của đời thánh hiến ; giữa những điều hệ trọng thuộc Tin Mừng và những hình
thức của trào lưu thời đại. ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI kêu gọi chúng ta phải “can đảm
lựa chọn vừa trên bình diện cá nhân, vừa trên bình diện cộng đoàn nữa” để phát
huy một “kỷ luật mới” trong đời tu và “khám phá lại chiều kích toàn diện của
việc bước theo Đức Kitô.”
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
Ô-LIU : Núi cầu nguyện
“Rồi Người đi ra núi
Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông :
"Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." (Lc 22, 39-40)
Thinh lặng
Người tu sĩ có bổn phận trở thành “chứng nhân về sự hiện diện sáng ngời
của Thiên Chúa giữa một thế giới ngày càng mất hướng và lộn xộn. Người tu sĩ
phải có khả năng nhìn thời đại với con mắt đức tin nghĩa là “có thể nhìn con
người, thế giới và lịch sử trong ánh sáng của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục
sinh”. “Để được như thế, đời sống thiêng liêng phải được đặt lên hàng đầu trong
chương trình của mọi gia đình tận hiến… Từ việc lựa chọn ưu tiên đó mà mỗi
người và mỗi cộng đoàn cương quyết sống, phát sinh một đời sống tông đồ phong
phú, một mối tình quảng đại dành cho người nghèo, và khả năng khai sinh những
ơn gọi mới trong thế hệ trẻ” (VC 93)
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
TA-BO : Ngọn Núi Thiên
Chúa Biến Hình
“Sáu ngày sau, Đức
Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông
đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người
biến đổi hình dạng trước mắt các ông.”
(Mc
9, 2)
Thinh lặng
Tại núi Ta-bo, Đức Giêsu đã được biến hình và được xác nhận là con yêu
dấu của Chúa Cha. Ngày nay, mỗi tu sĩ mang sứ mạng ngôn sứ trong đời thường. Dù
ở thời đại và hòan cảnh nào, ngôn sứ là những người thiết tha sống gắn bó với
Thiên Chúa. Họ nói cho dân biết đường lối và ý định Thiên Chúa, hướng dẫn dân
sống theo Thánh ý Người.
“Trong thế giới của chúng ta, những dấu vết của Thiên Chúa dường như bị
xoá nhoà, nên người ta cảm thấy nhu cầu khẩn trương của một chứng tá ngôn sứ thật
mãnh liệt từ phía những người thánh hiến. Tiên vàn chứng tá đó công bố vị thế
tối thượng của Thiên Chúa và của những điều thiện hảo sắp tới, biểu lộ qua việc
bước theo Đức Kitô và trở nên giống Đức Kitô trinh khiết, khó nghèo và vâng
phục, hoàn toàn tận hiến cho vinh quang Chúa Cha và yêu thương anh chị em
mình.” (VC 85)
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
GƠ-RI-DIM : Ngọn Núi
Dân Ngoại
“Đức
Giê-su phán : "Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng
Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem… Nhưng giờ đã đến - và
chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa
Cha trong thần khí và sự thật.” (Ga 4, 21.23)
Thinh lặng
Đức Giêsu trò chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri. Chị đã nhận ra chân tính
đích thực của Đức Giêsu và nhanh chóng trở thành nhà truyền giáo kỳ tài. Chúng
ta cần nỗ lực loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá. Đặc biệt chúng ta
hướng đến anh chị em đồng bào dân tộc, những người bị bỏ rơi... ngõ hầu tất cả
mọi người cùng nhau thờ phượng Chúa.
Hát : “Vạn lạy
Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
Núi Bát Phúc : Ngọn Núi
Mạc Khải Hiến Chương Nước Trời
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
Thinh lặng.
Chúa Giêsu công bố khai mạc Nước Trời. Những người nghèo khó, hiền lành,
sầu khổ, xót thương người, khao khát sự công chính, xây dựng hòa bình, trí lòng
thanh khiết là những công dân của Nước Trời. Nước Trời thuộc về họ từ đây và
hạnh phúc sẽ viên mãn nơi họ trong ngày sau hết.
Người tu sĩ hôm nay được mời gọi trở nên những nhân chứng sống động qua
việc thực thi và sống các mối phúc trong cuộc đời mình. Đời sống đời thánh hiến
là dấu chỉ Nước Trời trong mọi ngõ ngách của đời thường.
Hát : “Vạn
lạy Chúa, ai được trèo lên cao sơn Chúa,
Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ”
1. Ấy là người vô tội, có lòng thật
thà trong trắng,
không mê đứm bả phù hoa, không man trá, chẳng thề gian.
2.
Ấy
là người sống đạo, công bình tận tình bác ái,
coi ai cũng là anh em, yêu thương chẳng trừ một ai.
3.
Ấy
là người thánh thiện, theo đường lành đường vị tha,
năng suy gẫm Lời Ngài ban, luôn tuân giữ luật Ngài ra.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, nguồn hạnh phúc của mọi người, xin đổ
tràn ân sủng xuống con cái của Chúa, mà Chúa đã chọn để tuyên xưng tình yêu cao
cả, lòng nhân hậu xót thương và vẻ đẹp của Chúa... Xin cho họ trở nên tấm gương
phản chiếu vẻ đẹp thần linh. Xin cho họ can đảm đương đầu với những thách đố
của thời đại này và biết tỏ cho mọi người thấy lòng nhân hậu và lòng lân ái của
Chúa Giêsu.
Lạy Đức Maria, là hình ảnh của Giáo Hội, Hiền Thê không vết nhăn và không
tỳ ố, xin nâng đỡ những người thánh hiến trên con đường hướng tới chân phúc độc
nhất và vĩnh cữu. Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Con của Mẹ cho những kẻ nhận được
hồng ân đi theo Người trong đời thánh hiến, biết làm chứng cho Người bằng một
đời sống được biến hình, bằng cách vui vẻ tiến lên, cùng với mọi anh chị em tới
quê hương thiên quốc và tới ánh sáng không bao giờ tàn lụi.
Phép lành Mình
Thánh Chúa
Giáo phận Đàlạt
ngày 24-1-2007