giỜ thánh THỨ NĂM TUẦN THÁNH
05.04.2007
“Thầy đã nêu gương cho anh em,
để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”
(Ga 13,15)
I. KHAI MẠC
1. Hát kính Thánh Thể.
2. Lời nguyện mở đầu :
“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy
đã làm cho anh em” (Ga 13,15)
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, đó là lời tâm huyết Chúa muốn chia sẻ với các môn đệ trong đêm cuối cùng,
trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Đó cũng là câu chuyện Chúa kể cho các môn đệ
về cuộc đời của Chúa. Câu chuyện về một cuộc đời trong thân phận người tôi tớ.
Câu chuyện về một tình yêu của người hy sinh mạng sống vì các bạn hữu của mình
(x. Ga 15,13). Câu chuyện tình yêu mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa
(x. Ga 13,1) được thánh Gioan kể lại bằng một cử chỉ biểu trưng, cử chỉ rửa
chân cho các môn đệ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua cử chỉ này, Chúa muốn dẫn
các môn đệ đi vào tình hiệp thông sâu xa với Chúa trong mầu nhiệm khổ nạn và
Phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực trong hình
bánh thánh, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân
cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy
tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng
mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu
nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.
Đêm nay, tưởng nhớ việc
Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến
với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức
sống mới cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các linh mục là những thừa
tác viên của Mầu nhiệm Thánh Thể và của Lời Chúa, để trong năm sống yêu thương
và phục vụ này, các gia đình, cộng đoàn và mỗi người chúng con biết đem đạo vào
đời, biết kể chuyện về Chúa giữa lòng cuộc sống thật hiệu quả và thật đáng tin.
Xin “mở mắt đức tin”
cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi
nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau
vào buổi chiều Phục Sinh khi Chúa giải thích Kinh Thánh cho họ. Xin làm cho
trái tim chúng con bừng cháy lên như cảm nghiệm bừng cháy của hai môn đệ làng
Emmau (x. Lc 24,32). Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời
Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Lời (x. Cv 1,7-8) biết
tiếp tục kể lại câu chuyện của Chúa cho tất cả anh chị em đồng bào chúng con.
Amen.
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA,
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
1. Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa :
Trong bầu khí linh
thiêng của đêm nay, chúng ta được Chúa quy tụ như các môn đệ tại bàn Tiệc Ly.
Đêm nay, Chúa quy tụ chúng ta nơi đây để cùng canh thức với Chúa, để lắng nghe
và đáp trả tình yêu của Chúa. Xin cho giờ cầu nguyện và chiêm ngưỡng Thánh Thể
trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến
mở trí soi lòng chúng ta và đưa chúng ta tới sự thật trọn vẹn.
2. Hát : “Lắng
nghe Lời Chúa”
3. Bài đọc I : Ga 13,1-9
“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến,
giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về
mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng
Giuđa, con ông Simon Iscariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết
rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà
đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng
dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ
nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy,
Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người : "Thưa Thầy! Thầy
mà lại rửa chân cho con sao ? "Đức Giêsu trả lời : "Việc Thầy làm,
bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu”. Ông Phêrô lại
thưa : "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giêsu
đáp : "Nếu Thầy không rửa cho con, con sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.
Ông Simon Phêrô liền thưa : "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân,
mà cả tay và đầu con nữa”.
4. Suy niệm và cầu nguyện (1) :
“Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà
thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và
lấy khăn thắt lưng mà lau”.
Nam :
Chúng ta hãy chiêm ngắm
cử chỉ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, để một cách nào đó chiêm ngắm khuôn
mặt Chúa Giêsu trong Tam Nhật Vượt Qua thánh này. Qua việc Chúa Giêsu rửa chân
cho các môn đệ, ta gặp gỡ một Thiên Chúa khiêm nhường, một Thiên Chúa trở nên
nghèo khó vì chúng ta, một Thiên Chúa-tôi tớ yêu thương và phục vụ con người.
Thánh Gioan kể lại cho
chúng ta câu chuyện về Chúa Giêsu trong thân phận người tôi tớ. Khác với các
Tin mừng Nhất Lãm, Tin mừng Gioan không thuật lại việc thiết lập Bí tích Thánh
Thể, nhưng lại là Tin mừng duy nhất kể lại một cử chỉ khác của Đức Giêsu trong
bữa tiệc ly, đó là việc rửa chân cho các môn đệ.
Thánh Gioan bắt đầu kể
chuyện việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ bằng những lời lẽ hết sức trang
trọng với chủ tâm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn ý thức việc Người trở
về với Chúa Cha như nguồn cội của mình và về tình yêu đến cùng mà Người dành
cho các môn đệ : “Trước lễ Vượt Qua, Đức
Giêsu biết giờ đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người vẫn yêu
thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”
Tình yêu “đến cùng” bây
giờ sẽ được diễn tả qua cử chỉ rửa chân. Sự việc càng như đập vào mắt chúng ta,
khi thánh Gioan kể lại câu chuyện thật tỉ mỉ với từng chi tiết, như cảnh phim
quay chậm : Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà
thắt lưng. Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ.
Dĩ nhiên, cử chỉ này
gây kinh ngạc bỡ ngỡ vì hai lý do :
-
Chúa Giêsu rửa chân “trong bữa ăn”, trong khi luật hiếu khách quy
định phải làm trước bữa ăn ;
-
Cử chỉ đó là do chính Chúa Giêsu làm, mà Người lại là thầy và là
Chúa, trong khi theo tục lệ Israel thì việc làm này thường được dành cho nô lệ
ngoại giáo.
Chúng ta sẽ hiểu ý
nghĩa của hành vi rửa chân qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô. Phêrô
nhất định không thể để cho Thầy rửa chân cho mình được vì đó là hợp lẽ tự
nhiên, hợp với logich của con người. Nhưng Chúa Giêsu lại có một logich khác,
và đây là logich của Thiên Chúa : “Việc
Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu”. Chúa Giêsu muốn
dùng cử chỉ này để bộc lộ con tim của Thiên Chúa, một con tim khiêm nhường và
khó nghèo, một con tim rạo rực vì tình yêu dành cho con người, một con tim muốn
trao ban tất cả cho người mình yêu.
Giáo phận Đàlạt
Phục Sinh 2007
Nữ :
Cử chỉ rửa chân không
đơn thuần là một cử chỉ khiêm nhường. Đúng hơn đây là một cử chỉ biểu trưng và
ngôn sứ diễn tả cái chết tự nguyện của Chúa (x. Ga 10,17), một cử chỉ biểu lộ,
mạc khải về Thiên Chúa của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, giờ đây xin nhận lời chúng con cầu nguyện, để tình yêu Chúa biến đổi chúng
con
Đ/ Để tình yêu Chúa biến đổi chúng con.
X/ Chúa là Tôi Trung
của Chúa Cha - xin làm cho chúng con thành tôi tớ mọi người trong một Hội Thánh
biết dấn thân phục vụ.
X/ Chúa là Đấng thi ân
giáng phúc cho toàn thể nhân loại – xin cho chúng con hằng quan tâm đến lợi ích
của mọi người.
X/ Chúa là Đấng nhân ái
từ bi - xin cho chúng con hằng biết làm nhiều việc lành phúc đức, để cho mọi anh
em gặp thấy tình người nơi chúng con.
Thinh lặng. (Đêm
nay, cần nhiều giây phút thinh lặng đễ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ
nạn)
5. Chúc tụng và tung hô :
Người hướng dẫn :
Giờ đây, chúng ta hãy cùng chúc tụng tung
hô Chúa
X/ Chúc tụng Chúa đã hết
tình yêu thương nhân loại.
Đ/ Đó là niềm hy vọng cho chúng con
X/ Chúc tụng Chúa, Đấng
vô cùng giầu có đã trở nên nghèo khó vì chúng con
Đ/ Đó là sự nâng đỡ và khích lệ chúng con
X/ Chúc tụng Chúa đã
ban Mình và Máu Chúa cho chúng con.
Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn
sống của chúng con
X/ Chúc tụng Chúa đã ban
giới răn mới cho chúng con
Đ/ Đó là nguồn ánh sáng của chúng con
X/ Chúc tụng Chúa đã
thanh tẩy chúng con bằng thập giá của Chúa
Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con
X/ Chúc tụng Chúa đã
khai đường mở lối cho chúng con về với Chúa Cha
Đ/ Đó là sự sống đời đời cho chúng con.
6. Hát về Thánh Thể hay về Tình yêu
Chúa.
7. Bài đọc 2 : Ga 13,12-17
“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về
chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh
em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy,
là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh
em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo
thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người
sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật
phúc cho anh em !”
8. Suy niệm và cầu nguyện (2) :
Nam :
Câu chuyện rửa chân là
cách diễn tả tượng trưng cho cái chết tự nguyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đồng
hóa mình với người tôi tớ của Thiên Chúa được nói tới trong sách Isaia, người
tôi tớ khiêm nhường và chịu đau khổ vì phần rỗi muôn người.
Khi diễn tả tình yêu
Thiên Chúa dành cho dân Israel, ngôn ngữ Cựu ước thường nói cách bóng bảy rằng
Thiên Chúa từ trên cao ngó xuống dân Người, đàng này ngôn ngữ kể chuyện của thánh
Gioan lại hoàn toàn khác : Chúa Giêsu đã cúi sâu xuống để rửa chân cho các môn
đệ, đến nỗi để trả lời cho vấn nạn của Phêrô, Người buộc phải ngẩng đầu lên. Khi
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, chúng ta gặp gỡ một Đấng tạo thành cúi đầu
sâu trước tạo vật của mình, đến độ phải ngước mắt nhìn lên họ.
Khi chiêm ngưỡng Chúa
Giêsu vừa cúi sâu trước con người vừa ngước mắt nhìn lên con người, chúng ta mới
hiểu được điều mà thánh Phaolô suy nghĩ về mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu
trong bài thánh thi nổi tiếng trong thư gửi tín hữu Philipphê (x. Pl 2,6-11). Khi
rửa chân cho các môn đệ, ta nhận ra lý luận của Thiên Chúa hoàn toàn khác với
lý luận của con người, tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con
người, đường lối của Thiên Chúa muôn trùng khác xa với đường lối con người. Con
đường cứu thế mà Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta là con đường của người tôi tớ,
cuộc đời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là cuộc đời vì tha nhân và cho tha
nhân, một đời cho tình yêu và sống chết vì tình yêu.
Nữ :
Chúng ta cùng hiệp lời
cầu nguyện :
X/ Lạy Chúa, xin cho
chúng con biết nhiệt thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn – để Hội Thánh
được đễ dàng loan Tin Mừng bình an của Chúa
Đ/ Lạy Chúa, xin dẫn chúng con trên
đường lối của Chúa
X/ Xin cho chúng con
biết đem niềm vui cho kẻ khó nghèo – và được tìm thấy Chúa khi giúp đỡ họ.
X/ Chúa đã đến, không
phải để lên án mà để cứu trần gian, xin cho cây thập giá của Chúa đem lại cho
chúng con hoa quả dồi dào
X/ Chúa đã giao cho
hàng linh mục sứ mạng rao giảng Tin Mừng và cử hành các bí tích mà phục vụ dân
Chúa - xin cho các ngài luôn trung thành, khôn ngoan và nhân hậu
X/ Chúa đã không đến để
được phục vụ, nhưng là để phục vụ - xin cho chúng con biết quên mình phục vụ
anh em
X/ Những ai đi rao
giảng Tin Mừng, những ai đang tận tình phục vụ anh em - xin cho họ biết học hỏi
tình thương của Chúa.
9. Cầu nguyện bằng một bài hát thích
hợp.
10. Bài đọc 3 : Ga 13,33-35
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở
với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói
với người Do thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây
giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều
răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:
là anh em có lòng yêu thương nhau."
11. Suy niệm (3) :
Nam :
Hội nghị truyền giáo Á
Châu lần thứ nhất tại Chiang Mai, Thái Lan, từ ngày 18-22 tháng 10 năm 2006 đã
suy nghĩ về chủ đề Câu chuyện Chúa Giêsu nơi các dân tộc Châu Á : một cử hành
đức tin và cuộc sống
Thánh Gioan đã kể lại
câu chuyện về Chúa Giêsu, câu chuyện về một con người, về một cuộc đời đã sống
trọn vẹn thân phận người tôi tớ của Thiên Chúa để yêu thương và cứu rỗi muôn
người.
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương
nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với lời này, Chúa Giêsu
đang kể chuyện về cuộc đời Ngài cho các môn đệ. Ngài kể cho họ về chính kinh
nghiệm sống của Ngài, kinh nghiệm thật mà Ngài đã sống, kinh nghiệm yêu thương
mà Ngài đã dành cho họ. Ngài mời gọi họ hãy tiếp tục kể chuyện về Ngài cho nhân
loại qua sự gặp gỡ sống động và thân tình giữa họ với nhau, với những con
người, đặc biệt là những người nghèo, nghèo dưới mọi hình thái.
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm
này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Chúng ta kể chuyện về Chúa Giêsu cho anh
em chúng ta không phải bằng những lời văn hoa mỹ, nhưng trước hết bằng đời sống
chứng tá trong yêu thương và phục vụ. Đây là lối kể chuyện hay nhất và hiệu quả
nhất trong bối cảnh Á Châu. Những người đã hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ
tha nhân như chân phước Têrêsa Calcutta là những câu chuyện sống động về Chúa
Giêsu mà người Á Châu thích nghe.
Nữ :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã
nói về nội dung của giới răn mới cho các môn đệ. Nội dung đó là tình thương dành
cho nhau như Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con ơn hiểu biết thiêng
liêng để mỗi ngày chúng con cảm nếm được sự dịu ngọt của tình yêu Chúa, để từng
ngày chúng con nhận ra một phần nào “chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều
sâu” của tình yêu Chúa, một tình yêu luôn vượt quá mọi sự hiểu biết (x. Ep
3,18)
Xin cho chúng con đừng
giam hãm niềm tin của mình trong những bức tường kiên cố, nhưng đem niềm tin đó
vào đời sống ở giữa tha nhân, dù họ là ai : người ở bên cạnh chúng con hay
người mà tình cờ chúng con gặp gỡ trên đời, bằng sự chia sẻ, yêu thương, dấn
thân và phục vụ.
Xin cho chúng con biết lắng
nghe Chúa Thánh Thần và người nghèo, lắng nghe những chất vấn về tình yêu từ
tận sâu thẳm của con tim, biết nhạy cảm trước những đau khổ muôn hình vạn trạng
của anh chị em chúng con, biết tôn trọng công bình, mộ mến tinh thần hợp tác và
đối thoại.
Xin cho chúng con biết tiếp
tục kể chuyện về Chúa cho đồng bào chúng con, biết kể chuyện một cách đáng tin
cho người thời đại. Các câu chuyện hay đều dựa vào kinh nghiệm. Câu chuyện hay
là câu chuyện đáng tin, và câu chuyện đáng tin là vì nó thật. Xin cho chúng con
biết xác tin rằng muốn kể chuyện về Chúa thật hay cho đồng bào chúng con trong
xã hội Việt Nam hôm nay, chúng con phải bắt đầu bằng cuộc sống yêu thương và
phục vụ thật cụ thể, yêu thương và phục vụ những con người bằng xương bằng
thịt, những người già, trẻ thơ, người bệnh tật, người nghèo đói, người bị bỏ
rơi và sống bên lề xã hội.
12. Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, trong
bài ca thứ tư về người tôi tớ Giavê (Is 53,3-5), ngôn sứ Isaia đã phác họa hình
ảnh về người tôi tớ mà cả cuộc đời là sống cho người khác và vì người khác,
sống cho tình yêu và chết cho tình yêu :
“Người bị đời khinh khi
ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên
và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy
cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi,
không đếm xỉa tới.
Sự thật, chính người đã
mang lấy
những bệnh tật của
chúng ta,
đã gánh chịu những đau
khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta
lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng
hoạ, phải nhục nhã ê chề.
Chính người đã bị đâm
vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng
ta lỗi lầm ;
người đã chịu sửa trị
để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương
tích cho chúng ta được chữa lành”
(Is 53,3-5).
Xin dạy chúng con biết
yêu thương bằng trái tim của Chúa, biết tha thứ với tấm lòng của Chúa, biết
nhận ra những nhu cầu của anh chị em đồng loại với ánh nhìn của Chúa, để đời
sống chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi
người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con tạ ơn Chúa đã ban giới răn mới và ban Thánh Thần để nhắc nhớ và dẫn chúng
con vào sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con biết kể chuyện về Chúa bằng tất cả kinh
nghiệm thiêng liêng đền từ những lần gặp gỡ, đối thoại, khao khát và cảm nếm sự
hiện diện của Chúa.
13. Hát bài “Đâu có tình yêu thương”.
III. KẾT THÚC
Lời nguyện kết :
Lạy Cha, chúng con dâng
lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân. Cha đã ban cho nhân loại Con Một Cha là Đấng
Cứu Độ Trần gian. Người đã sống trọn vẹn thân phận người tôi tớ. Nếu Người. “là Chúa và là Thầy” mà còn đến để phục
vụ chứ không để được phục vụ, thì đến lượt chúng con, xin Cha dạy chúng con biết
hiến dâng cuộc đời để yêu thương và phục vụ anh chị em chúng con. Amen.