I. KHAI MẠC :
·
Hát kính
Thánh Thể : “Lạy Chúa con tin”
·
Lời
nguyện mở đầu :
Lạy Thiên Chúa là Cha
cực thánh. Hôm nay chúng con cùng với Giáo Hội mừng kính Chúa Giêsu, Con Cha,
Chúa chúng con, là vị Mục Tử Nhân Lành, và là ngày cầu nguyện cho ơn thiên
triệu linh mục và tu sĩ. Giờ đây chúng con quì gối trước Bí Tích Thánh Thể là
Mình và Máu Thánh của Con Chí Ái của Cha. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh
Thần, chúng con xin qui hướng mọi sự về cùng Cha là Thiên Chúa toàn năng, cùng
dâng lên Cha lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ. Chúc tụng ngợi khen và cảm tạ
vì chúng con được tạo dựng, được quan phòng và được cứu chuộc nhờ Ba Ngôi Thiên
Chúa cực thánh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, là Vị Mục Tử Nhân Lành của chúng con, Chúa đã hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần
cho chúng con. Vậy giờ đây, xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng
con đây, để qua Lời Hằng Sống của Chúa, chúng con nhận ra được dung mạo đích
thực của Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành, và cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng
con biết hoạ lại khuôn mặt của Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành, để chúng con là
những người chủng sinh, tu sỹ và linh mục, luôn hăng say phục vụ trên các cánh
đồng truyền giáo mà Chúa đã, đang, và sẽ sai chúng con đến.
·
Hát : “Lời Hằng Sống”
II. LỜI CHÚA VÀ SUY
NIỆM
·
Đọc Tin
Mừng : Ga 10,1-18
1 "Thật, tôi bảo
thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà
vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người
ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng
của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên
ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5
Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết
tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng
họ không hiểu những điều Người nói với họ.
7 Vậy, Đức Giê-su lại
nói : "Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào.8
Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9
Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được
đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần
tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
11 Tôi chính là Mục Tử
nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán
loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết
tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh
mạng sống mình cho đoàn chiên.
16 Tôi còn có những chiên
khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi.
Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến
tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống
của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi
có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi
mà tôi đã nhận được."
·
Suy niệm
:
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để qui tụ chúng con nên một trong Chúa. Nơi
Bí tích Thánh Thể chúng con được chia sẻ cùng một tấm bánh, cùng một chén rượu
và được hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện tạ ơn. Chúa đã lập Bí tích Thánh
Thể để hiện diện với chúng con, để quy tụ chúng con quanh bàn tiệc mà chính
Chúa trở nên nguồn ơn thiêng nuôi dưỡng chúng con. Vì thế, Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, là Vị Mục Tử nhân lành, hằng ngày nếu thiếu sự che chở của Chúa đàn chiên
sẽ bơ vơ lạc lõng và nếu không có cánh tay uy quyền của Chúa nâng đỡ đàn chiên
sẽ rơi vào cạm bãy của thế gian và ma quỷ. Nhưng chúng con tin rằng Chúa luôn
hiện diện với chúng con như mục tử tốt lành luôn hy sinh và quên mình vì đàn
chiên. Không những thế Chúa còn ban chính Mình và Máu Thánh Chúa là của ăn nuôi
sống đàn chiên. Đồng cỏ xanh tươi bên suối mát ngọt ngào mà đàn chiên được
thưởng thức, đó chính là bàn tiệc Thánh Thể mà chúng con được tham dự mỗi ngày.
Đồng thời Mình Máu Thánh Chúa cũng ban sức sống thần linh để chúng con an tâm
vững bước giữa những gian nan thử thách trên trần gian này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, làVị Mục Tử Nhân Lành, sau khi phục sinh Chúa đã giao phó sứ mạng rao
giảng Tin Mừng cho các Tông đồ và hôm nay Giáo Hội vẫn tiếp tục sứ mạng đó.
Nhìn lại công cuộc truyền giáo của Giáo Hội trong hơn 2000 năm qua, nhờ sự
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã đạt được nhiều kết quả, đã có nhiều
người thành tâm thiện chí bước theo Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Thế nhưng, bên
cạnh đó, Giáo Hội ngày nay cũng không khỏi băn khoăn lo lắng, lo lắng bởi Giáo
Hội đang đứng trước những thách đố lớn của thời đại : Nào là chủ nghĩa vô thần,
chủ nghĩa hưởng thụ, phong trào tục hoá... Rồi các cuộc chiến tranh đang diễn
hằng ngày trên thế giới. Cũng như một thách đố lớn đang diễn ra ngay trong lòng
Giáo Hội : Đó là tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và tu sỹ. Trong lúc đó nhân
loại đang còn nhiều người, nhiều nơi chưa nhận biết Chúa, và chưa được nghe Tin
Mừng của Chúa. Vâng lạy Chúa, với những tâm tình đó, hôm nay trong phiên chầu
Thánh Thể này, chúng con xin dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu
sỹ. Các ngài đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề vì đàn chiên Chúa đã trao
phó, chúng con xin dâng lên Chúa. Và chúng con cũng không quên cầu xin Chúa soi
sáng cho các bạn trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi để bước theo Chúa
trên con đường phục vụ trong ơn gọi linh mục và tu sỹ.
·
Hát : “Chúa là Mục Tử”
Thinh lặng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đã đến như cửa chuồng chiên và luôn mở rộng để đón chúng con vào. Còn hơn
thế nữa, Chúa đến như Chủ chiên nhân lành, để kêu gọi và an ủi không những các
con chiên ngoan hiền, mà còn quan tâm cách đặc biệt đến những con chiên lạc
bầy, để đưa chúng trở lại làm nên một đàn chiên duy nhất của Chúa. Chỉ có Chúa
mới là Chủ chiên đích thực với một tấm lòng hiền lành và khiêm nhường. Như thế,
những con chiên nào đi theo Chúa thì chắc chắn sẽ được no thoả, an vui và được
cứu sống. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Vị Mục Tử Nhân Lành, Lời Chúa năm xưa nói
với người Do Thái, thì Chúa cũng nói với chúng con hôm nay : “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn
này, Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng Tôi, và chỉ sẽ có một đàn
chiên và một chủ chiên”. Vâng lạy Chúa, niềm khao khát lớn lao của Chúa, là
mong sao cho đoàn chiên được quy tụ về một ràn, với một Vị Mục Tử duy nhất, để
trong đó mỗi phần tử biết yêu thương nhau và nên một với nhau như Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể là Vị Mục Tử Nhân Lành, lúa đã chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, xin Chúa ban
cho Giáo Hội nhiều linh mục, tu sỹ thánh thiện, ngõ hầu nhờ đời sống nhân chứng
của các ngài, thế giới mỗi ngày một nhận ra dung mạo của Chúa là Vị Mục Tử Nhân
Lành. Bên cạnh đó, xin Chúa cũng sai nhiều linh mục, tu sỹ đến với những nơi
đang cần rao giảng Tin Mừng và xin Chúa ban cho các ngài thêm can đảm, nghị
lực, để các ngài luôn chu toàn sứ mạng mà Chúa giao phó. Xin Chúa cũng gìn giữ
và ban nhiều ơn lành và nâng đỡ cho các linh mục, tu sỹ vì kiệt sức mà đã vấp
ngã trên đường đời ; Xin cho các ngài biết cộng tác với ơn thánh của Chúa mà
chỗi dậy và tiếp tục con đường của mình ; xin cho các ngài có được tinh thần
khôn ngoan sáng suốt, để các ngài luôn trở thành muối và ánh sáng, nhờ đó mọi
người sẽ nhìn thấy và nhận ra được nơi các ngài hình ảnh của Chúa là vị Mục Tử
Nhân Lành.
·
Hát : “Xin hãy sai đi”
Thinh lặng
III. TÂM TÌNH KẾT THÚC.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, mỗi người chúng con đang quì trước mặt Chúa đây ít nhiều cũng có những
bệnh tật hồn xác, xin Chúa hãy thương cứu chữa chúng con. Chúng con là những
người yếu đuối và tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ và nâng đỡ chúng con. Chúng
con đang gặp phải những đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, xin Chúa an ủi
và giúp chúng con vượt thắng những đau khổ này. Lạy Chúa xin cho chúng con cảm
nghiệm sâu xa hơn nữa tình yêu của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, hầu giúp chúng
con sốt sắng lãnh nhận Thánh Thể Chúa với cả tấm lòng thành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, quì nơi đây chúng con cũng tha thiết cầu xin Chúa Xin cho những người trẻ
hôm nay biết nhận ra tiếng Chúa gọi, hầu đáp trả và sống cuộc đời thánh hiến
cho Chúa để phục vụ cho Chúa và Giáo Hội của Chúa. Nhờ đó mà những con chiên
lạc cũng như những con chiên chưa nghe Tin Mừng đều được trở về với Chúa là vị
mục tử nhân lành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, Chúng con cũng không quên cầu xin Chúa cho các linh mục và tu sỹ luôn theo
gương Chúa biết đi loan báo Tin Mừng cho mọi người mọi dân tộc để họ trở nên
những con chiên đầy ân sủng của Chúa và được sống trong một đàn chiên của một
chủ chiên duy nhất.
Thinh lặng
·
Kinh cầu
cho các ơn gọi hay Kinh cầu cho các
linh mục.
·
Lời nguyện
chung :
Chúa Giêsu là Vị Mục Tử
nhân lành, Chúa biết các chiên của mình và tận tình chăm lo cho đoàn chiên.
Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thiết
tha của chúng con :
1. Lạy Chúa, Chúa đã nói
: "Ta là Mục Tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên”. Chúng ta
cầu xin cho các mục tử trong Giáo Hội luôn là những chủ chăn theo gương Chúa
Giêsu chấp nhận mọi hy sinh vì đoàn chiên. Chúng
ta cùng cầu nguyện.
2. Lạy Chúa, Chúa đã phán
: "Ta còn các chiên khác không thuộc đàn này". Chúng ta hãy
nguyện xin cho công cuộc đại kết của các Giáo hội Kitô gặp nhiều thuận lợi và
trở nên hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu nguyện.
3. Lạy Chúa, theo lệnh
truyền của Chúa : “các con đi khắp tứ phương
thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” chúng ta cùng cầu xin
cho các bạn trẻ biết đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa để trở nên những chứng
nhân cho sức mạnh của tình yêu Chúa, giữa lòng thế giới ngày nay. Chúng ta cùng cầu nguyện.
4. Lạy Chúa, sau hết,
chúng con cầu nguyện cho các cộng đoàn tu sỹ và Chủng Viện, xin Chúa ban cho
mọi người trong các cộng đoàn tu sỹ cũng như gia đình Chủng Viện, biết giang
rộng đôi tay và mở rộng con tim để đón nhận nhau với tinh thần bác ái, phục vụ
và yêu thương nhờ đó mọi người sẽ nhìn thấy và nhận ra được nơi chúng con hình
ảnh của Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã xuống
trần gian để qui tụ chúng con vào trong một đàn chiên duy nhất của Chúa. Xin
cho chúng con luôn biết nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thi hành để xứng đáng
hưởng dồi dào hiệu quả của ơn cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị
cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
·
Cầu
nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
·
Hát kính
Thánh Thể. “Lòng Chúa Ai Tuất”.
·
Phép lành
Mình Thánh Chúa.
·
Hát kết thúc : “Đẹp Thay”.