MỘT CÁI NHÌN
CÔNG GIÁO XUYÊN SUỐT
VỀ
SỐNG THEO
ĐÚNG MỤC ĐÍCH
NGUYÊN TÁC : A CATHOLIC PERSPECTIVE ON THE PURPOSE DRIVEN LIFE
TÁC GIẢ : LINH MỤC JOSEPH M. CHAMPLIN
CATHOLIC BOOK PIBLISHING CORP.
New Jersey
Chuyển ngữ:
BẢN TIN GIÁO HỘI
(để làm tài liệu)
LỜI NGỎ
Không phải do
tình cờ hoặc may mắn mà mục sư Rick Warren có được những thành công to lớn ngày
nay. Con số tín đồ ngày càng tăng của giáo hội Saddleback do ông sáng lập và
cuốn The Purpose Driven Life (bản dịch
tiếng Việt : Sống Theo Đúng Mục Đích) nằm trong danh sách “best-seller” liên
tục 130 tuần lễ, đủ nói lên uy tín, sức hấp dẫn và tài năng của Ông. Sẽ không
sai khi gọi đây là một “hiện tượng”,một hiện tượng đem đến điều lành
(benignant) chứ không phải như chỉ đ em
điều ác hại (maleficient) như “phái
Moon” (Moonism,do mục sư Moon) Từ mấy năm qua và nhất là thời gian trước Tết
Quý Sữu đến nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức để tim kiếm những bài viết về cá
nhân,suy tư và hoạt động của mục sự Rick Warren, nhất là những gì liên quan đến
cuốn STĐMĐ. Nhưng thật thất vọng khi chỉ tìm thấy các bài viết của những tác
giả Tin Lành, khen nhiều nhưng phê bình chỉ trích - thậm chí là gay gắt – cũng
không ít, trong khi gần như không tìm thấy bài viết của các tác giả Công Giáo
về bất cứ khía cạnh nào của vấn đề chúng tôi đang nghiên cứu. Chúng tôi đã hỏi
thăm các người quen ở Bắc Mỹ, Châu Âu,Châu Đại Dương, cũng như nhờ họ dò hỏi
giùm, nhưng thật ngạc nhiên khi nhận đựơc những câu trả lời gần giống nhau.
Chúng tôi có thể tóm tắt nội dung các câu trả lời nầy như sau:
1. Ở ngoại quốc,
- ít nhất là ở Châu Âu,Châu Úc – không thấy ai nhắc tới hoặc đề cao cuốn sách
nầy.
2. Lời khuyên :
Có lẽ không cần tốn công sức thời giờ cho một cuốn sách như thế (nếu không để
ý, vô tình
lại quảng cáo không công)
May mắn thay,
chúng tôi đã được một linh mục cũng rất quan tâm đến vấn đề đang gây tranh cãi
nầy, gửi tặng một cuốn sách dành riêng cho đề tài và cuốn sách của mục sư Rick
Warren: A Catholic Perspective on The
Purpose Driven Life, của linh mục Joseph M. CHAMPLIN (mà chúng tôi xin dịch
là : Một Cái Nhìn Công Giáo Xuyên Suốt về
Sống Theo Đúng Mục Đích). Như vậy hiện tại sách của Cha Joseph M. Champlin
là một tài liệu hiếm hoi chúng tôi có được và vì thế, dù nội dung sách không
đáp ứng mong muốn, chúng tôi vẫn dành thời giờ đọc và chuyển ngữ tác phẩm nầy.
Như chúng tôi đã xin phép đưa ra một ví dụ
để so sánh với ý định và nội dung, mà theo chúng tôi dường như Cha Champlin
muốn nói qua tác phẩm của Ngài [Xin Chúa thương đến tôi tớ Chúa. ND]
Trước hết, đây là một cuốn sách mang tinh
thần đại kết, hoà hợp, không muốn phê phán đả kích ngay cả đối với những điểm
“dị bịêt” – khá nhiều và khá đậm nét - với Giáo Lý và Giáo Huấn Công Giáo.
Chúng tôi gọi đó là cái nhìn và lối hành xử theo kiểu “người Hà-Lan xây đập
ngăn nước biển”.
Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đắp
đê cao để ngăn ngừa lũ lụt và triều cường, thì Hà-Lan, một quốc gia mà đất đai
phần lớn nằm dưới mức thủy triều bình thường, khốn đốn khi gặp triều cường hoặc
khi có mưa lũ, lại có suy nghĩ và hành động khác hẳn,nhưng vô cùng hiệu quả:
Thay vì xây đập cao, họ nghiên cứu và xây những đường dẫn nước để tiếp nhận sức
mạnh vô song của nước ào dâng, để rồi trả nó về lại biển, sau khi “mượn”sức
mạnh của nước để biến thành những năng lượng có ích.
Biết rằng không thể ngăn chận “hiện tượng
The Purpose Driven Life” ảnh hưởng đến một số tín hữu Công giáo, Cha Joseph M.
Champlin đã “mượn” một số ý tưởng và phương pháp của Rick Warren, để áp dụng
cho người Công giáo và trong một số công tác mục vụ giáo xứ. Trong ý tưởng ấy,
Cha Champlin đã có hai cách tiếp cận với nội dung và thực hành của cuốn STĐMĐ:
Ngoài ra, Cha đã
cố âm thầm,nhẹ nhàng,nhưng khá hiệu quả, đưa vào những câu chuyện nói lên tinh
thần và linh đạo Công giáo (Ngài luôn lập đi lập lại cụm từ “ Roman
Catholics”,chứ không “Catholics” đơn thuần). Tóm lại, tránh né tinh thần hiếu
chiến “dùng gậy ông đạp lưng ông”, Ngài muốn lấy “cái nhu” để chế ngự cái
“cương”, không để cái “cương” vốn chẳng những chưa thể hoà hợp sau nhiều thế kỷ
chia cách, mà ngày càng thêm phức tạp do cách làm của anh em Tin Lành, khiến
chỉ có thể nêu cao tinh thần ( và phong trào) đại kết, nhưng khó lòng có sự
hiệp nhất, như : ly dị, nạo phá thai, hôn nhân đồng tính, truyền chức linh mục
và giám mục cho nữ giới,v..v…Phải thẳng
thắn thừa nhận chủ trương và những lời giảng dạy của mục sư Rick Warren tương
đối gần gũi với Hội Thánh Công giáo và có thể đây là một nguyên nhân ông bị
nhiều đồng nghiệp Tin Lành chí trích. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác
mục vụ giáo xứ, nhất là trong một xã hội mà các giáo phái Tin Lành xuất hiện
như nấm sau mưa, Cha Champlin thấy tốt nhất là lựa theo con sóng khi bơi lặn ra
ngoài xa hoặc khi vào lại bờ. Rất nhẹ nhàng trong nhận xét. Rất tế nhị trong những sửa sai, nhưng đằng sau
nét tinh tế lịch lãm ấy, người đọc không khó nhận ra sự cương quyết bảo vệ Giáo
Lý và giáo huấn Giáo Hội Công Giáo. Những khi ấy, Ngài thay vào từ ngữ thường
dùng “differencies” ( những điểm dị biệt) bằng từ “disagreement” (không đồng
ý). Điều đó thể hiện cụ thể và rõ rệt nhất khi Ngài đem vào nguyên hai khoản
1127 và 1128 (khá dài) trong cuốn Giáo Lý
Hội Thánh Công Giáo để nhấn mạnh giáo lý về Bí Tích (x. Chương 3), tỏ rõ ý
chí không thoả hiệp hoặc các số 80 – 81 – 82 – 97 – 100 về Kinh Thánh.
Cuối cùng, Cha Champlin hiểu rõ rằng cuốn
STĐMĐ không có giá trị của một tài liệu hướng dẫn đời sống đức tin hay như một
tài liệu thần học, tín lý hoặc biện gíao, mà thiên về tâm lý học, phân tâm học,
hứa hẹn “de-stress” (xả x-tret, giải trầm cảm) cho những ai áp dụng đúng các
bước thực hành theo như hướng dẫn trong cuốn STĐMĐ của ông. VÀ ĐÓ LÀ LÝ DO
CHÍNH ĐEM LẠI SỰ THÀNH CÔNG VANG DỘI cho cuốn The Purpose Driven Life và cho cá
nhân mục sư Rick Warren.
Quả thật, trong những xã hội ngày nay, đặc
biệt là ở các quốc gia phát triển, nhất là ở Hoa Kỳ,đời sống xô bồ,chạy đua với
công việc và tiện nghi vật chất, chịu bao nhiêu áp lực tâm trí,tinh thân con
người căng như dây đàn, thì bất cứ phương pháp nào – tinh thần,tâm linh hoặc kể cả thần bí và mê tín – cũng dễ hấp dẫn
nhiều người. Rick Warren và cuốn sách của Ông là một tài liệu rất nghiêm túc và
có giá trị, dựa vào Kinh Thánh và kinh nghiệm sống của bản thân. Bằng ấy, cùng
với tài hùng biện của mục sư Rick Warren, khả năng tổ chức và hướng mục “mục
đích” công việc của ông và của giáo hội, đã làm dậy sóng xã hội Hoa Kỳ, làm cho
Rick Warren trở thành nhân vật nỗi tiếng khắp Hoa Kỳ và gíao hội Saddleback do
ông thành lập tăng trưởng trên cả ngoạn mục. Ảnh hưởng tương tác – sách và
người – là một trường hợp hiếm hoi ở đây.
Trong tinh thần đó, chúng ta biết ơn Cha
Joseph M. Champlin về những nỗ lực của Ngài. Mặc dù cuốn sách của Ngài mới chỉ
giúp người Công giáo nhìn vấn đề rõ ràng hơn, để không va vào những “tảng đá
lớn”, mắc vào sai lầm liên quan đến đức tin và sẵn sàng bỏ qua những “viên sạn”
trên hành trình “sống theo đúng mục đích”. Thiện chí ấy vì thế đáng trân trọng,
nhưng không đủ để làm chúng ta dừng chân lại, “Be Still” theo Ngài (Hãy Yên Tĩnh,
Suggestion # 1, Appendix) mà phải “Moving On”(Tiếp Tục Tiến Lên ,Chương VI).
Giờ đây, một khi Rick Warren đã có “duyên phận” với nhiều tín hữu Việt-Nam,
không cần biết đó là thiện duyên hay ác duyên, chúng ta phải đủ tỉnh táo, đủ khôn ngoan, đủ hiểu biết, đủ thẳng thắn và
chân thành để trả lời cho chính mình và cho anh em đồng đạo.
Mọi người đều có
thể nói về Chúa Giêsu,nhưng không phải ai cũng nói đúng về Người hoặc muốn nói
tốt cho Người. Kẻ cố tình nói không tốt về Đấng Kitô với dụng ý xấu đã đành,
nhưng giáo dục, thành kiến, khác biệt về tư duy và nhận định cũng có thể dẫn
nhiều người tới sai lầm và những hậu quả không hay. Ít nhất là cho chúng ta,
những tín hữu Công Giáo La Mã (Roman Catholics).
Trong tâm tình tin cậy phó thác trong bàn tay
Chúa và Hiền Mẫu Rất Thánh Maria,
để cổ vũ lòng yêu mến - bênh vực - hiệp nhất
- trung thành - vâng phục Hội Thánh và Đức Thánh Cha,
xin kính gửi bản dịch còn nhiều thiếu sót nầy
như món quà nhỏ đến Quý Anh Em CVK và Quý Huynh Đệ
Cựu Học Viên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà lạt
Nhatrang,ngày lễ kính Thánh Cả Giuse,19.03.2009
BTGH